Thật sự không hiểu nổi ra, vì sao có nhiều người do đã quá lớn tuổi mà vẫn kiên trì làm việc phục vụ cho công đồng, cho xã hội, cho đất nước, bất chấp sức khỏe đã kém cỏi, đầu óc bắt đầu rời rạc và hành vi cử chỉ đã chậm chạp đến mức báo dộng?? Nếu cho rằng do "tham quyền cố vị" thì cũng không thật sự đúng, vì ở cương vị một Thượng nghị sĩ cũng không thể làm thay đổi được gì nhiều tại một đất nước giàu mạnh với cả 330 triệu dân này.
Hi vọng rằng sau này, sẽ có người ý thức được rằng, không thể nào đem sức tàn hơi hụt của mình để tiếp tục phục vụ trong điều kiện tuổi tác đã quá cao, sức khỏe đã quá kém như vậy nữa!!
|