Cứ nhìn qua vụ xét xử "chuyến bay giải cứu" mới đây là thiên hạ dư biết hiểu rõ những ai lỡ bị hại thì đừng nên nuôi hi vọng ảo huyền nào để được nhận lại số tiền (hay chỉ là một phần tiền nho nhỏ) đã "dâng nộp" cho bọn ác, kẻ xấu dù cho có lời thề hay sự hứa hẹn "chắc nịt" gì của giới chính quyền!! Chỉ vì lòng tham mà phải mất đến một số tiền lớn kinh hoàng như vậy!
Trong lúc Đại gia Tân Hoàng Minh "tự nguyện" nộp 354 triệu USD (>hơn 8,600 tỷ đồng) để khắc phục, liệu đại gia Vạn Thịnh Phát này sẽ giao nộp lại bao nhiêu đây??
Nếu không tin chuyên
"oan trái, trái oan" này, xin vô đây đọc thêm một mẩu chuyện nhỏ, tuy có thật, đã xảy ra cho 6 giáo viên đã thắng kiện ở tỉnh Đăk Lăk, nhưng chẳng có ma nào chịu chi trả:
-
https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...oc-boi-thuong/