Quote:
Tập Cận Bình đã có tuyên bố chính thức với các vị khách:
“Trung Quốc không hướng tới phạm vi ảnh hưởng và sẽ không tiến hành chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất kỳ quốc gia nào”.
|
Đừng nghe những gì Tàu Cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Tàu Cộng làm.
Quote:
Tập được các vệ sĩ ngồi cạnh bảo vệ, cách biệt với các vị khách mời
|
Đóng kịch phim Tàu màu mè cải lương cho có vẻ, chứ trong đất Mỹ thì nhiệm vụ security là của Mỹ, và lão Tập bảo đảm là được an toàn.
Mỹ đương nhiên là không dám làm gì Tập, và cũng không muốn làm gì Tập cả. Sẽ bảo vệ Tập chắc ăn hơn mấy diễn viên vệ sĩ Tàu là cái chắc.
Còn một khi đã có gì xảy ra trong phòng tiệc đó thì cả trăm thằng vệ sĩ Tàu cũng đách làm gì cản nổi. Mấy đứa quấy rối lèo tèo thì chuyện nhỏ chưa cần vệ sĩ khựa phải lo, còn chuyện lớn hơn thì Tập cùng vệ sĩ phải chịu chung số phận ôm nhau chết sạch.
Quote:
các vị khách đã được phục vụ "thực đơn gồm các loại rau theo mùa với rượu sâm panh, bít tết lõi vai bò Angus đen và bánh tart sữa trứng vani
|
Vệ sĩ Tàu có nếm thử rồi chờ 2 tiếng, thấy an toàn rồi mới nhổ ra cho Tập ăn hay không? Hay là xin đổi dĩa muỗng với khách khác?
Ra khỏi bếp rồi mà nếu như có độc trong thức ăn hay chỉ là có ai đã tè vô đó, thì Tập sẽ phải tỉnh bơ nhai và nuốt hết, chung với vệ sĩ khựa.