Quote:
Tại sao người xưa chỉ ăn 2 bữa?
|
Nó nói láo đó bà con.
Người xưa ăn một ngày 3 bữa, tổ tiên người Việt của chúng ta có câu nói truyền đời rằng
"ngày 3 bữa" và chưa hề thay đổi câu đó.
Sáng trước khi ra đồng là phải lót dạ mới có sức làm buổi sáng. Ông bà ta đã biết từ lâu bữa ăn sáng rất là quan trọng trong ngày.
Trưa nghỉ, thì họ ăn trưa, xong rồi mới có sức làm buổi chiều.
Tối về nhà là bữa cơm quây quần gia đình bên bếp lửa hồng.
Chỉ đến sau này đời sống hối hả hấp tấp hoặc điều kiện khó khăn thì mới có người bỏ bữa, hay có người tập cơ thể theo cách riêng hoặc do họ tin rằng 2 bữa mới tốt hơn vv...
Còn thì văn hóa Việt Nam ta luôn luôn là
BA BỮA ĂN, NGƯỜI VIỆT TỪ XƯA đã là như vậy.
Chỉ do thằng báo vịt này nó ôm tổ tiên Tàu rồi lộn giòng thành người xưa của nó, xem trong bài viết thì tổ tiên của nó toàn là Tàu khựa không hà!!!