Thật ra, nói đến chuyện hưu trí ở Mỹ này thì đã có rất nhiều sách báo đề cập đến vấn đề này, tùy theo nhận định, gốc nhìn của người viết bài vì mổi cá nhân phải đối diện với cuộc sống riêng tư của mình, không có một ai giống với ai cả.
Nếu sống ở Mỹ lâu năm, quen với lề lối, tập quán sinh hoạt như người Mỹ thì không có gì bàn thêm vì chúng ta sẽ ứng xử giống như người Mỹ bản xứ, nghĩa là lúc còn trẻ, học thành tài, có bằng cấp, học vị để tiến thân thì về già ít phải lo lắng chuyện gì kể cả chuyện nghỉ hưu, nếu biết cách sắp xếp và sống tương đối tiết kiệm. Vì người Mỹ có thói quen (hay là tật xấu) khó bỏ, kiếm tiền được bao nhiêu thì "xả láng sáng về sớm", "vui chơi thoải mái" vì nghĩ rằng, sẽ kiếm lại được tiền ngay sau đó!!!
Tiếc rằng, chính từ chuyện ăn uống bạt mạng, sinh hoạt không giờ giấc lúc còn trẻ đã khiến cho nhiều người chưa đến tuổi nghỉ hưu thì đã dính đủ thứ bệnh tật mà điển hình là "3 CAO" như chúng ta thường nghe thấy ở đây!! Không có gì khó thấy khi chúng ta bước vào phòng khám bệnh, pharmacy và nhìn ra có nhiều người Mỹ thật béo phì, đi phải chống gậy, ngồi xe lăn khi họ chưa đến tuổi 60, chưa kể mổi lần uống cả bụm tay thuốc đủ loại!!
Đó là vấn nạn mà nước Mỹ đã, đang và sẽ đón nhận trong vài thập kỷ nữa khi dân số già ngày càng tăng và không có biện pháp nào hay ho để giải quyết vấn nạn này cả (vì đó là ý muốn của giới tài phiệt muốn làm giàu trên sức khỏe của thiên hạ).
Trở lại chuyện về hưu thì cũng đơn giản thôi nếu chúng ta là người Việt, biết duy trì thói quen và cách ăn uống của dân Việt mình thì sẽ khó dính phải chuyên bệnh tật như người Mỹ bản địa và cũng không phải tốn kém nhiều khi chế biến các món ăn. Những ai khi lảnh lương hưu trên 1,000 USD/tháng (hoặc hơn) thì sẽ phải đóng Part B mổi tháng (gần 180 USD/tháng qua năm 2024) suốt đời khi bước vô tuổi 65 và đăng kỳ ghi danh vô Medicare. Nếu dưới 1,000 USD tùy theo thu nhập và tài sản của 2 vợ chồng thì có thể đi xin lại Medicaid (hay Medical ở Cali vì sẽ tự động bị cắt lúc đúng 65 tuổi) để được miễn đóng tiền "hụi chết" này, xin thêm được tiền già (SSI), có thể hưởng được foodstamps nếu hôi đủ điều kiện. Đại khái là như vậy.
Trong bài viết của tay "đại gia trồng bơ" này (mà tôi phải ngồi chỉnh sửa khá lâu do anh ta viết bài rất dài dòng, lung tung như đang nói chuyện vậy), chỉ nhấn mạnh đến những người Mỹ nói chung, lúc về hưu phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và tán láo thêm đủ thứ chuyện để "giúp vui" thiên hạ. Tuy có nhiều khía cạnh khá hay đáng tìm hiểu về kinh nghiệm sống (vì anh ta sống ở Pháp khá lâu, đi du lịch nhiều nơi, lấy vợ ở Boston và nay định cư ở Nam Cali), nhưng cho thấy kiến thức hiểu biết của anh này chưa có sâu sắc lắm và lập luận đôi khi cũng khá ngớ ngẩn, tức cười. Nhưng ít ra cũng cho người đọc thấy nội dung nhiều bài viết của anh ta cũng tương đối dễ chấp nhận được. Khi nào rãnh rỗi sẽ sàng lọc lại, chỉnh sửa câu văn và post lên đây cho các bạn tham khảo để giết thì giờ.
Xin cám ơn đã đọc qua.
Last edited by trungthuc; 11-25-2023 at 00:03.
|