Quote:
|
Đời người có một nghịch lý: người càng giàu có càng khiêm tốn, người càng vô dụng càng mặc sức khoe khoang.
|
Khờ quá đi bé báo bịp, mà còn xạo nữa chứ. Làm gì có cái nghịch lý đó!
Người giàu có mà khiêm tốn? Vậy các người không khiêm tốn mà cứ khoe khoang tứ tung là ai? Là người nghèo hả???
Người giàu có mới là thi nhau khoe của, đi du lịch ăn chơi khắp nơi, chạy xe sang, nhà thì lớn, con cái thì đi học trường nổi tiếng, sau đó thì lại ngồi lên đầu các người nghèo tiếp.
Còn người nghèo đói thì CÓ CÁI ĐÁCH GÌ ĐỂ MÀ KHOE CHO NỔI? Chỉ có cách là làm việt cộng rồi đấu tố lật ngược thế cờ lại mà gom cướp của cải người khác, rồi lúc đó em giàu lên và em sẽ... KHOE KHOANG. Còn những người đã nghèo kia thì sạch túi không còn gì để khoe nữa.
Các em báo bịp nghèo khổ thôi thì làm theo 2 cách đó, một là cố gắng phần mình, còn hai thì đi ăn cướp cho lớn.
Cố gắng phần mình thì làm không nổi, đi ăn cướp thì đã bị Việt Cộng chúng trấn lên đầu, bèn ngồi đó viết bài ai oán khóc lóc, ước ao mình là người giàu nhưng rất khiêm tốn chỉ giàu âm thầm không cho ai biết!