Quote:
Donald Trump, about Henry Kissinger:
"Henry Kissinger has been a friend of mine. I’ve liked him, I’ve respected him. But we’ve been friends for a long time, long before my emergence in the world of politics, which has not been too long. But we have been really in, I guess you’d say, the New York scene a little bit — but we got to know each other very well. He’s a man I have great, great respect for."
"Henry Kissinger là bạn của tôi. Tôi thích và nể ông ta. Tuy tôi gia nhập chính trường chỉ mới gần đây nhưng chúng tôi đã là bạn bè với nhau từ trước đây rất lâu rồi. Từ các hoạt động ở New York, là nơi chúng tôi cũng đã có qua lại với nhau và đã hiểu nhau rất nhiều. Kissinger là một người mà tôi vô cùng, vô cùng kính trọng."
|
Lời kính trọng của Donald Trump dành cho Henry Kissinger.
Ông Trump nói những câu trên khi đang còn là TT Mỹ, không phải sau khi Kissinger chết rồi mới nói giả lả mấy câu chia buồn xã giao khách sáo.
Ngày 6/1 đám cuồng quân khủng bố tràn vô cướp chính quyền ở Capitol Hill theo lời dụ dỗ của Trump dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nếu Cách Mạng thành công thì tên vẹm vịt nào có vác cờ vàng VNCH trong đám đó bước lên sẽ bị Trump bắt quăng cờ xuống đất, rồi cả đám sẽ phải quì xuống liếm giày của Kissinger! Tập sẽ vuốt đầu Trump khen thưởng:
"Các con cùng Kissinger đã phục vụ cho Trung Cộng ta đây rất là ngoan giỏi".