Quote:
|
nữ ca sĩ hải ngoại được gọi là “bản sao” cố danh ca Ngọc Lan là Diệp Ngọc Hương cho biết việc hát giống danh ca Ngọc Lan là một điều “hữu duyên” xảy ra trong đời cô, chứ không hề cố tình để giống người khác
|
"Hữu duyên" ???
Chối cãi cho lắm nhưng lại hiện ra rất rõ là Diệp Ngọc Hương quá cố gắng bắt chước để giả Ngọc Lan.
Ở bề ngoài từ cách ăn mặc, cách cuộn mái tóc... là những cái bản thân tự chọn cho giống chứ không phải trời sanh ra bắt phải giống. Hữu duyên trời sanh thì bất quá chỉ giống ở khuôn mặt diện mạo và cử chỉ là cùng.
Đàng này rất nhiều các bản nhạc do bã chọn hát là những bản nhạc tiêu biểu của Ngọc Lan đã hát qua! Why? Sự tình cờ hữu duyên nào đã bắt bã chọn các bản đó?
Và ai đã quen thuộc với giọng hát Ngọc Lan rồi thì khi nghe bà này, chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra rằng Ngọc Hương đã có lắng nghe Ngọc Lan rất nhiều, để cố luyện tập theo mà hát cho giống.
Và bã cũng hao hao giống thật, nhưng rất tiếc là giống ở đâu chưa quan trọng mà chỉ riêng giống về "khả năng" thì phải đợi kiếp khác mà thôi.
Cái khổ cho mấy kẻ nhại theo người khác là bị khán giả rất khó khăn so bì khi thấy mình giống ai đó, như tui vừa so khả năng của bã ở trên, có người còn thậm chí tự dưng ghét bỏ "bản sao" ngay từ đầu nữa kia.