Tiền đâu mà tổ chức nữa,Dr ruồi thì bị đi bóc lịch không biết chết sống ra sao, nhạc thì chẳng có bài hát nào ra hồn cả toàn là những bản nhạc đó bọn nhạc sĩ việt cộng viết,ca sĩ thì chỉ có cách trình diễn như nhau ,không phải như những ca sĩ miền Nam trước 1975,mỗi người ca sĩ miền Nam họ có 1 cách trình diễn và hát những bản nhạc do các nhạc sĩ viết qua cách diễn xuất ,còn bây giờ thì cái đám ca sĩ bẳn kỳ hay tên tự cho là ông hoàng nhạc việt hát như cục cứt mà cứ tưởng mình hát hay , những người ca sĩ miền Nam chưa có ai tự phong cho mình là Diva hay ông hoàng nhạc việt chỉ có cái bọn cộng nô mới tự cho như vậy thì cũng đủ thấy trung tặm nào mà đem bọn cộng nô lên hát thì trước sau cũng đóng cửa hay pha sản
|