Quote:
|
tranh cãi về giá trị thực của Mar-a-Lago. Khu nghỉ dưỡng này được nhân viên thẩm định thuế định giá 18 triệu USD, song một nhân chứng tại tòa nói rằng nó sẽ được bán với giá hơn một tỷ USD.
|
Bao nhiêu cái real estates "hoành tráng" sang trọng rực rỡ ở trên thế giới này còn chưa đến giá 1/10 của một tỷ, đám của Trump hét giá bán của cái Mar-A-Lago là một tỷ thì chúng nghĩ ai sẽ nghe cho lọt tai đây. Dù sao thì chúng nó cũng chỉ nói giá BÁN chứ thực sự phải có ai chịu MUA mới tính. Giá bán thì tui bán con chó của tui giá 2 tỷ cũng được.
Vấn đề ở đây là chuyện đám Trump thổi phồng tài sản, ngay trong phiên tòa xét xử chuyện thổi phồng giá của Mar-a-Lago mà chúng trân tráo HÉT PHỒNG lên con số ONE BILLION thì quá mất dạy và mặt dày. Lúc mua trước đây thì Trump trả 10 million cho cái lầu xanh này, hôm nay nhân viên thẩm định thuế báo giá là 18 triệu, cũng chính là giá Trump trả thuế nhà đất mỗi năm chứ đâu. Nếu chúng nói giá 1 billion thì đè đầu Trump xuống bắt đóng thuế trên giá trị đó xem Trump có chịu không?
Dù sao thì Mar-A-Lago cũng chỉ là cái nhà thổ cho đám Tàu Trung Cộng khi đến Mỹ thì cư ngụ chơi bời ở đó, rồi lấy tài liệu của Trump cung nạp cho Tập Cận Bình mà mang về. Gái ở đó được nghi là do Trump nhờ bạn ấu dâm thân thiết là Epstein cung cấp. FBI đã phải đột nhập bắt người trong nhà ra ngoài sân đứng yên cho họ lục soát xem Trump đã dấu tài liệu gì, nhưng chỉ còn sót lại một số và hầu hết thì Tàu Cộng đã lấy đi xong rồi. Giá trị Mar-a-Lago cả tỷ, là đối với Trung Cộng mà thôi.