Vị thế của 1 quốc gia/dân tộc nó không phải quốc gia ấy là cường quốc về kinh tế, cũng không phải cường quốc về công nghệ hay vũ khí hạt nhân. Mà, vị thế quốc gia đó nó được các nước trên thế giới đánh giá, xếp hạng, mức độ qua tấm hộ chiếu! 
 Thế giới họ không nhìn vào quốc gia ấy có quá khứ hào hùng đánh thắng nhiều đế quốc. Họ cũng không nhìn vào chiến thắng vài trận bóng đá trong giải ao làng. Mà, họ nhìn vào chuẩn mực văn hóa, cách ứng xử và nhân cách của dân tộc đó để cho phép hoặc từ chối dân tộc ấy tự do đến với đất nước của mình.
 Quốc gia nào được nhiều nước cho phép nhân dân nước ấy đến với đất nước mình mà không cần xin phép, thì hộ chiếu nước ấy được xếp hạng cao nhất. Nhật bản là nước đã đầu hàng Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2, và bị Mỹ đô hộ mấy chục năm trời.  Nhưng giờ đây, dân Nhật được hầu hết các nước miễn visa. Người Nhật muốn đi nước nào thì cứ thế mà lên máy bay bay đến nước đó. Họ không cần phải đến ĐSQ quốc gia cần đến ấy chầu chực xin thị thực. Họ không phải trả lời những câu hỏi chất vấn như: ông/bà đến đất nước tôi làm gì? Đến rồi ở đâu? Đến rồi bao giờ về? Ông/bà qua mang theo bao nhiều tiền....?
 Singapore là 1 làng chài với diện tích nhỏ xíu. Họ không có 4 ngàn năm văn hiến, không có lãnh tụ vĩ đại để ướp xác tôn thờ. Nhưng dân họ muốn nhập cảnh nước nào cũng được,  chứ không có cảnh trốn chui trốn nhủi trong xe container đông lạnh, hoặc xâm nhập bất hợp pháp vào nước khác bằng chuyên cơ. Hộ chiếu của Singapore hiện nay quyền lực bậc nhất, xếp ngang hàng với Nhật Bản.
 Hộ chiếu Thái Lan thì xếp hạng 65, trên Việt Nam 20 bậc (84), xếp trên cả Trung Quốc là cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Và, Thái Lan hiện nay đã sử dụng 400.000 lao động nước ngoài đến làm việc cho họ (trong đó có lao động Việt Nam).
 Bài dông dài cũng chỉ để các bạn trẻ hiểu rằng, hiện nay chúng ta đang đứng ở đâu, đứng ở vị trí nào trong con mắt bạn bè quốc tế. Đừng vì 1 trận thắng bóng đá khu vực, mà các bạn đòi đạp cả châu Á dưới chân. Ngạo mạn dương cao biểu ngữ khinh miệt đất nước, còn người Thái Lan giữa đường phố trước con mắt ký giả của nhiều hãng thông tấn các nước trên thế giới. 
 Chiến thắng họ thì mình tự hào? Ok! Vậy thì, những gì thua họ thì mình cũng phải biết nhục. Ở đời cái gì cũng có 2 mặt. Vậy, đừng có ngạo nghễ, tự cao, tự mãn quá mà ảnh hưởng đến nét văn hóa ngàn đời của dân tộc.
  Hãy biết mình là ai.
