Qua các hình ảnh, chúng ta thấy rõ ông này quả thật có khuôn mặt phúc hậu và gia đình hạnh phúc, vợ con rất tươi sáng và xinh đẹp.
Chỉ vì mang cái tội dám chống lại chế độ cường quyền, độc tài độc đoán với nạn tham nhũng tràn lan đang đục khoét nước Nga mà ông đã phải trải qua bao nhiêu cơn sóng gió, gian khổ và để rồi chết thảm thương trong ngục tù và thân xác vẫn chưa được để yên cho gia đình và thân hửu chăm sóc!!
Thật là ngưỡng mộ và đau xót cho kiếp người dám kiên cường đứng lên tranh đấu cho SỰ THẬT, LẼ PHẢI, TỰ DO và DÂN CHỦ bất chấp hậu quả đầy nghiệt ngã này!!!
Người dân ở nước Nga nếu dám bày tỏ sự thương tiếc ông này khi mang hoa đến viếng nơi tưởng niệm ông đều bị chụp ảnh, xách nhiễu, thậm chí bị ngăn trở, bắt bớ, một chuyện không hề thấy xảy ra ở thế giới tự do này!
Last edited by trungthuc; 02-26-2024 at 01:26.
|