Có thể thấy rằng, sống trong trong thời buổi đầy rẫy những hổn loạn này, bọn quỹ dữ đội lốt người cứ lộng hành như chổ không người, ra tay giết người gớm ghiếc, đầy máu lạnh!! Nhân loại luôn mong mỏi sống trong tự do, nhưng kiểu tự do quá trớn ở Mỹ này như việc mua bán tự do súng đạn, tạo ra cơ hôi tốt cho bọn xấu không ngừng ra tay giết người cướp của một cách ngông cuồng và điên rồ như câu chuyện ở trên.
Tiếc thay, đây là một bản tin "tức ḿnh" tiêu biểu mà chúng ta thường nghe thấy hàng ngày khi đề cập đên các vụ bắn giết dă man nay.
Thử hỏi, tên này đang sử dụng chiếc xe bị xẹp bánh là của nó hay là xe bị ăn cắp, một cư dân ở South Carolina lại có mặt ở New Mexico cách nhau hàng ngàn dặm và nhiều chi tiết mà công chúng muốn biết trước khi giúp đở cho cảnh sát t́m ra tên hung thủ gian ác này? Nếu vị cảnh sát này không đến giúp dở mà là người khác, liệu nó có thể chỉ cướp lấy xe mà không ra tay bắn chết hay không?? Rất nhiều câu hỏi, nhưng sẽ không có câu trả lời thỏa đáng nào từ các giới chức thẩm quyền!!
|