Đó là chưa kể đến gần 40,000 tù nhân được phát súng ra mặt trận để được miễn xá sau 6 tháng chiến đấu, nhưng đó là "chuyến ra đi mà không có ngày trở về", đã giúp cho Putin đở đi gánh nặng phải nuôi tù và trả tiền tử cho bọn khốn lẽ ra đang phải ngồi gở lịch này cho tội ác của chúng. Nhưng không sao, vì bọn chúng đã được giải thoát (hay "giải phóng") rồi??
Quên nói thêm, còn gần 20,000 tên lính đánh thuê do tên "đầu bò" đứng ra chỉ huy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao, nhưng đành phải bỏ xác lại tại chiến trường vì quân đội Nga không có đủ số quân xa để chở về, nhưng nếu có chở xác về thì giao lại cho ai, vì đó là bọn lính đánh thuê ở châu Phi, Ấn Độ,... nên không có thân nhân nào và cũng đâu có được nhận tiền tử tuất thì lấy ai sẽ đứng ra nhận đây?? Ôi, đúng là "đời này là bể khổ"!!
Last edited by trungthuc; 03-31-2024 at 21:14.
|