CỜ VUA VÀ NƯỚC CHIẾU TƯỚNG HẾT CỜ
Bạn nào chơi cờ vua chắc biết đánh cờ đau nhất
lúc bị đối phương hô chiếu tướng hết cờ, hoặc hòa
nhã hơn cờ kém như mình luôn cho đối phương
chọn nước HÒA. Nhưng sướng nhất hôm trước
đánh được cho ông con ruột mình tâm phục khẩu
phục con xin thua bố ạ, vì mình chiếu cho một
nước mà ông con đang lợi cờ hơn 1 hậu 1 mã mà
bị chiếu cho VUA không một nước giãy. Nên lần
này mình đang chơi cờ với thäng Chủ tịch ngân
hàng bẩn nhất Việt Nam Dương Công Minh.
Bé chơi cờ thì chỉ có thua hoặc xin hòa, lớn chơi cờ
thì sẽ thấy có 3 lựa chọn: mày chết tao sống/ mày
đi tù tao ở ngoài/ HÒA. Lớn lên muốn đánh cờ
thắng phải biết bố nó là ai, bố Dương Công Minh là
ai mà Minh huênh hoang khệnh khạng rải tiền đút
lót hối lộ khắp Việt Nam, dọa bắt người nọ cấm
xuất cảnh người kia, ngang nhiên vợ 2 sống giữa
sân golf xa hoa ở Hà Nội, vợ cả sống ở Mỹ thế
Xoài??? Hóa ra Dương Công Minh có một người
BỐ NUÔI bên quân đội là tướng Trà (các bạn xem
ảnh xem là bố nuôi hay bố đẻ????) Nhờ là con
tướng Trà mà Xoài được phân vào một chỗ thơm
tho trong xuất nhập khẩu quân đội Sài Gòn, để có
lợi thế đi buôn Xoài và có tiên mà bắt đầu trở nên
gọi là giàu có, nhưng đáng sợ nhất là có tiền mà
vẫn sống bẩn, nó là TỘT cùng của xấu xa và Bỉ ổi,
Xấu đến mức độ khi xảy ra va chạm lần đầu giữa
mình (bố ruột tôi cũng chiến sĩ quân đội, bố vợ là
công an) và XOÀI, tướng Quốc gọi cho tướng Trà
nói anh nói con anh đi, tướng TRÀ lúc đấy cũng
yếu rồi, đau xót trả lời người bạn chiến đấu của
mình: con tôi mà tôi không nói được nó nữa rồi
anh à.... MẤT NÓC.
Nhờ tướng Trà mà Xoài huênh hoang quan hệ bên
công an lắm, kể cả các tướng công an đương thời
cũng sợ Xoài, éo hiểu sợ cái gì hay sợ tiền hay sợ
mác Chủ tịch ngân hàng??? Rồi Xoài là chủ 2 sân
golf gì ý giữa lòng 2 thành phố lớn của Việt Nam là
Tân Sơn Nhất và Long Biên ngay trên đất quốc
phòng, không ai dám dụng đến hay thanh tra, vợ 2
của Xoài tên Linh, học Ngoại thương xong tốt
nghiệp ra đi làm PHÒ, trước làm gái cho a Hùng
Lilama, Linh sinh năm 84, quê Thường Tín, Hà Tây
hay còn gọi Hà Nhì..hihi, sau cặp Xoài đẻ được cho
3 đứa con, rũ bùn đứng dậy ở biệt thự giữa hố golf
7B sân Long Biên, dù là chủ sân golf nhưng Xoài bị
ghét bị chửi từ đứa bảo vệ sân đến caddie hay mấy
ku quản lý sân, uy tín thế nên máu sang làm hàng
không bị cả đội lessors thế giới nó úp sọt rút tàu,
dẫn tới Bamboo Airways thê thảm như hôm
nay....Đau xót không XOÀI???
Ps: Bố đẻ tôi làm bên phòng không không quân,
đâm ra cũng có thể cụ cho tôi ít máu hàng không.
Bố ốm năm tôi lên lớp 8, mổ não 2 lần, vẫn sống
đến ngày hôm nay, mổ não do di chứng của giải
phóng miền Nam, bố ốm từ bé nhưng tôi luôn
được bố dậy sống đạo đức, hiên ngang và ngẩng
cao đầu. Đời tôi có vài lần khóc thì khóc một lần là
khi bố gần mất mẹ gọi về lúc tôi bên UK....Bố tôi là
người thế nào và tại sao tôi khóc cả đêm mà bố tôi
hôn mê tỉnh dậy, mời các bạn đọc phần tiếp theo
trong sách: Ranh giới giữa Đúng và Sai.....
Đặng Tất Thắng
__________________
Last edited by Gibbs; 04-03-2024 at 03:05.
|