Quote:
Originally Posted by lanong01
Trán vồ rộng đáng lẽ ra phải là người thông minh xuất chúng. Nhưng kỳ lạ lại có tên là Bảy Đần.
|
Thông minh thì không thấy nhưng vô liêm sĩ thì thấy rất nhiều: chơi với bạn thì lấy vợ bạn, tắm chung với con gái, gặp con nít thì nhào vô hun chùn chụt, xạo vô số kể... Nếu kể hết những chuyện xạo của Bảy đần thì nó sẽ dài bằng 3 bộ truyện của Kim Dung cộng lại: Võ lâm ngũ bá, Cô gái đồ long và Thần điêu đại hiệp, mỗi bộ 8 cuốn, mỗi cuốn khoảng 400 trang, vị chi chừng 10.000 trang. Cái đó chắc phải chờ nhà văn Kim Dung tái sinh mới đủ khả năng viết lại những gian manh, dối trá, lừa lọc của tên Bảy đần này.