Quote:
Originally Posted by anhhaila
Đần thì nói lôn là thường trực rồi, bệnh nan y khó chữa lắm.
  :haf ppy:
|
hiểu ý anhaila gòi

quá xá đúng

nói thêm như vầy:
Lộn, nhằm, quên đôi khi giống nhau. Bác sĩ giải phẩu mỗ lộn, nhầm nội tạng bệnh nhân hay bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân… chỉ giết chết một người, phi công máy bay bấm lộn nhầm nút nào đó giết chết vài trăm người, còn lãnh đạo một đất nước khi xãy ra chiến tranh bấm nút nguyên tử mà nhầm lộn quên Iran thành Ukraine hay Israel giết chết bao nhiêu người???
Con người quên lộn nhầm 1,2,3,4,5,6,7 lần đồn còn chấp nhận được nhưng xãy ra rất rấtttttttt nhiều lần mà vẫn phán là người bình thường đầu óc còn minh mẫn thì bó… đầu chấm cơm.
Con người khác thú vật biết phân biệt đúng, sai và nhục. Thú vật không biết 3 từ đó!