Quote:
Khi đang trên đồng ruộng, không trú dưới gốc cây, tránh xa vật bằng kim loại, không tụ tập người, không đi lên mô đất cao, cơ thể hạn chế tiếp xúc với đất.
|
Tránh xa kim loại, không leo lên cao, vv... thì tốt.
Nhưng đồng ruộng hầu như chỉ là nơi bằng phẳng, le hoe cũng có cây lớn người ta dùng bóng mát làm chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì giữa cây cối và ngoài ruộng chúng ta sẽ chọn chỗ nào?
Cái chuyện tránh sét như thế nào thì chúng ta sẽ thấy các chuyên gia chỉ dẫn đầy hết.
Hôm nay như bài trên, thì ông này bảo rằng hãy tránh gốc cây, nếu vậy thì phải chạy ra ngoài đồng trống kẻo không sét phang xuống cái cây đó.
Nhưng ngày mai sẽ có bài khác, một ông khác bảo rằng đừng chạy ra đồng trống vì ta sẽ là vật trơ trọi ở đó, sét sẽ đánh xuống chết luôn.
Tóm lại là các chuyên gia này mà gặp mưa giông sấm sét ngoài ruộng, thì các chàng này sẽ chạy như vịt lạc bầy tán loạn không biết làm sao mới đúng.
Họ không biết là bây giờ nên đứng dưới gốc cây, hay là nên chạy ra ngoài đồng trống!