Thôi chết rồi, vụ "giả điên" này liệu Mỹ lây qua VN hay là ngược lại, đố ai biết được đây??? Ở Mỹ cũng có nhiều trường hợp giết người dã man, sau đó luật sư biện hộ cho rằng bị cáo do "khùng điên" bị mất lý trí mà làm chuyện bậy bạ, và xin tòa xóa bớt tội. Còn ở VN, lại dám qua mặt quan tòa, tự ý cho bị can được tự do ra vào với lý do "nổi cơn điên và đã bỏ trốn", làm cho quan tòa bị "mất phần" ("nhận hối lộ") nên bây giờ quá tức tối mới chọt công an cho bắt đám đầu sỏ ở bệnh viện tâm thần này!! Có vậy thôi mà cũng làm ầm ĩ lên cho bị bại lộ ra và mất mặt cả đám!!
Còn vụ tổ chức mua bán, hút chích xì ke kèm theo "gái làng chơi" thì em không rành lắm nên không có ý kiến, chỉ nghe thiên hạ nói hút xì ke mà phê rồi thì làm tình mới sướng rên cả người!! Ôi, đúng là tội lổi chồng chất tội lổi, quả là cỏi đời ô trọc này thật là nghiệt ngã quá!! Xin stop ở đây vậy!!!
Last edited by trungthuc; 06-18-2024 at 13:10.
|