Một bài học để đời khác cho các bậc phụ huynh chỉ mãi biết đi làm để kiếm tiền mưu sinh, thả lỏng cho con cái theo lối sống tự do thoải mái kiểu Mỹ. Nhưng họ lại quên rằng, trẻ nhỏ rất ham mê chơi game, nhất là game bắn súng đánh đấm, lắm khi tưởng rằng chỉ cầm cây súng đồ chơi được chế tạo y như súng thật, ngông nghênh chạy khắp phố đùa giởn, đến khi gặp cảnh sát mà vẫn tỉnh bơ chỉa súng vào họ. Thế là toi mạng thôi và cứ đổ lổi, nào là kỳ thị sắc tộc, nào là cố ý giết người để mong kiếm bạc triệu USD tiền bồi thường!!
Trường hợp "chơi ngu dại" này đã từng thấy xảy ra nhiều lần ở nước Mỹ này, dĩ nhiên nếu nạn nhân là Mỹ trắng thì may ra được đền bù, tuy nhiên để đánh đổi cái chết để nhận lại vài chục ngàn, vài triệu USD, e rằng mạng người thật là quá rẻ bèo!
Last edited by trungthuc; 07-02-2024 at 21:08.
|