Thắng trận nó sướng thế đấy, vì VC nó muốn làm đéo gì thì làm cũng được. "Vua" mà lị, thì "ngược ngạo" đéo gì mà làm đéo được. Và "chó" cứ sủa mặc chó và đường-mây-rộng nó cứ thênh-thang-cử-bộ đi. Sủa có thêm 50 năm nữa cũng chẳng "xi-nhê" gì, đéo có sao cả. Bởi thế, tao đã nói rồi, lỡ có dính chiến tranh thì phải làm sao mà uýnh cho chiến thắng oanh liệt. Làm đéo nổi thì hay nhất là nên đào-ngũ-trước-địch-quân, đầu hàng ngay từ... kiếp trước cho "khỏe đời khỏe người" hoặc phải đành chọn làm "heo chó" ủn ỉn gâu gấu suốt kiếp chứ sao. "Giản đơn" thế thôi, đúng không? Mẹ bố tiên sư.... cha...
PS: Bây giờ VC nó có tử hình tội-cờ-vàng thì cũng chả làm đéo gì được nó.... Gấu Gấu là cùng....
|