Cựu chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, từng tuyên bố ông biết rõ đằng sau mỗi điểm trông giữ xe đều có công an bảo kê. Ông Chung cũng chỉ ra rằng cả một hệ thống lợi ích đan xen dù chỉ là một quán cóc hay bãi giữ xe ven đường. Tưởng là chuyện cũ, nhưng nay báo chí lại nói chuyện công an tiếp tay cho các bãi giữ xe trái phép.
Tại ngã tư Mạc Thái Tổ - Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội), người dân bất bình vì bãi xe trái phép hoạt động một cách ngang nhiên, rất nhộn nhịp và có cả người trông xe thu vé, tiềm ẩn nguy hiểm và lộn xộn trên địa bàn. Thế nhưng khi phản ánh nhiều lần đến cơ quan chính quyền, thì công an và UBND phường Yên Hòa chỉ ậm ờ trả lời là không có bãi xe nào như vậy.
Như vậy, có chăng chính quyền tại đây đang tiếp tay cho những bãi xe trái phép này ngang nhiên hoạt động. Bởi người dân cung cấp cả video, hình ảnh mà chính quyền chẳng đi kiểm chứng, cũng chẳng cử người xác minh đã trả lời là không có thì còn gì để nói. Mà nếu không có thực, sao không xử lý người năm lần bảy lượt phản ánh không đúng thực tế đi?
Nhẽ ra an ninh trên địa bàn thì chính quyền phải luôn nắm bắt thông tin hàng đầu, đằng này dân phản ánh rồi cũng không nghe không thấy thì chỉ có thể là "đớp" đầy mồm nên không thể xử lý được. Vậy chứ vài bữa báo chí có đưa tin thì lại bài ca "chính quyền biết vậy nhưng địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên khó kiểm soát" cho mà xem.
Linh Linh
__________________
|