Ngày người lính Ukraine!
Đc Thống vừa viết rằng: "Sự bổ sung thêm ba lý do tấn công hạt nhân của Nga lần này không phải trong tình thế “đằng sau lưng người Nga là Matxcova” mà là một thông điệp cảnh báo: Ukraine hoặc đầu hàng hoặc phải ký với Nga một hiệp ước hòa bình theo điều kiện của Nga!".
- Báo Dân Trí: "Nga kéo căng tiền tuyến, lính Ukraine đối mặt "nhiệm vụ tự sát".
- Báo VietNam+: "Lính Ukraine ghi lại hình ảnh về điều kiện sống tồi tệ ở chiến trường".
- Báo VOV: "Binh lính Ukraine tiết lộ nhiệm vụ “gần như tự sát” trong giao tranh với Nga".
- Báo Hà Tĩnh: Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga.
- Báo Giáo dục và Thời đại: "Lý do khiến hàng loạt lính Ukraine đầu hàng"...
- Báo Pháp luật TP.HCM: "Vũ khí ‘tử thần’ đe dọa lính Ukraine trên chiến trường".
- Báo Dân Việt: "Hàng trăm binh lính Ukraine bị mắc kẹt sau khi Nga bao vây thành phố pháo đài chiến lược"...và Báo Lao Động: "Nga nói lính Ukraina đầu hàng khắp tiền tuyến Kursk"...v.v
Từ đáy lòng, tôi đã cố gắng giải mã các thông điệp mà Thống và những lều báo viết giành cho những người lính Ukraine thông qua đường link của Nga là: "Hãy nhượng bộ lãnh thổ và đầu hàng đi!".
Thống à, Mỹ có VKHN không, và vì sao những người lính Việt Nam họ không sợ? Họ không đầu hàng? Và cuối cùng họ vẫn thắng! Tôi còn nhớ khi Thống còn làm phóng viên cho tờ báo Đất Việt về mảng ANQP, Thống viết chả ra cm gì, đã thế không biết Thống hay tay phóng viên nào đó viết tầm bậy, tầm bạ.... khiến chính phủ phải quyết định đình bản vĩnh viễn Đất Việt, bây giờ nó lại là tờ "phản động" nhất sau tờ "Việt Tân" trên MXH.
Thống và các lều báo đã quên rằng, thế kỷ 20 của nước Việt dằng dặc nối tiếp những cuộc chiến vệ quốc khốc liệt và bi tráng, có miền quê nào trên đất nước này không in bóng những nghĩa trang liệt sỹ? Từ miền biên giới Hà Giang, Lạng Sơn..rồi đến các đảo như Côn Đảo, Phú Quốc...từ những nghĩa trang quốc gia bề thế như Trường Sơn hay Đường 9, rồi thì những nghĩa trang không mộ bia như ở đáy sông Thạch Hãn...Những người lính không chỉ Việt Nam mà cả Ukraine đã nằm xuống không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi dâng trước mộ! Không! Họ hy sinh cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đằng sau họ cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm.
Khi quyết định xâm lược Ukraine, Putin đã sai về rất nhiều điều. Hắn đã đánh giá quá cao sức mạnh của quân đội Nga, hắn đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc Ukraine và khả năng chiến đấu của quân đội nước này trong việc bảo vệ đất nước, có lẽ hắn cũng đã sai về tinh thần đoàn kết của phương Tây, về tốc độ mà NATO và các nước khác sẽ viện trợ cho Ukraine. Đặc biệt là trong chiến tranh tuyên truyền, ngay từ giây phút dội bom tấn vào Kiev hắn đã bị tổng thống Zelensky cho knockout và sau đó 145 nước trên thế giới lên án kịch liệt.
- "Nga là tên xâm lược!"
Sự thật rõ ràng như thế, dù Thống và các lều báo cố kêu gào, ủng hộ Putin như thế nào thì nó vẫn là tên cặn bả xâm lược, và kẻ ủng hộ nó cũng chả khác gì những tên cặn bả của thế giới hoà bình - tự do.
Vinh quang cho Ukraine
Nhân dân Ukraine nhất định chiến thắng!
__________________
|