Sau hơn 20 ngày "hì hục" lắp ráp và được thông xe ngày 30/9, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin khoảng 18h chiều 1/10, cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động. Theo đó, lý do đưa ra là do nước sông Hồng lên cao gây áp lực quá mức cho cầu.
Cũng may là đang ở giữa thời bình, chứ thời chiến mà quân đội làm cái cầu để hành quân hoặc cho dân di tản kiểu này thì nguy thật. Dân thì đã hiểu được chất lượng cầu "made in VietNam" thì không nói làm gì. Chỉ khổ thân cánh tuyên giáo và phe thân đảng, khi cầu mới sập phải ăn cắp video nước ngoài về tự sướng với nhau, rồi chờ quân đội lắp hơn 3 tuần mới xong, chỉ kịp tự sướng được 1 ngày cầu đã phải đóng rồi.
Đòi vươn ra thế giới sánh với các cường quốc năm châu, nhưng nhìn cách làm này thì vươn kiểu gì đây?
Linh Linh
__________________
|