Nếu trước đây, người ta chỉ nghĩ đến tệ nạn “xin đểu” ở các nơi đông người hay cơ quan công quyền, thì nay tệ nạn này lại lan sang cả ngành Giáo dục, là cái nơi dạy con người sống văn minh và đức hạnh.
Sự việc liên quan phản ánh của các phụ huynh lớp 4/3 Trường tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM đã gửi đơn đến cơ quan báo chí bất bình về sự việc cô H. - giáo viên chủ nhiệm của lớp – “xin” phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop không được đã có những lời nói cũng như hành vi tỏ ra thiếu đạo đức. Cô giáo cho biết sẽ không soạn đề cương ôn tập và dù tuyên bố "không nhận ủng hộ" để mua laptop nữa nhưng vẫn giữ quỹ và không trả lại số tiền cho ban đại diện lớp.
Rõ ràng, thầy cô không chỉ là những người gieo con chữ, mà thông qua hành động này của cô H., thì xã hội cảm thầy như giáo viên kiêm luôn “thủ quỹ” và “xin vặt”. Vấn đề đáng lên án ở đây là hành động của cô H. là đem chuyện đề cương, tức tương lai học tập của các học sinh mình đang giảng dạy, là những mầm non mình đang nuôi dưỡng, trở thành điều kiện mặc cả với phụ huynh.
Còn đâu hình ảnh những thầy cô giáo tận tụy với học sinh, hình ảnh ngành giáo dục giờ đây chỉ còn là những hóa đơn “vòi vĩnh” học phí và đạo đức xuống cấp của một bộ phận thầy cô giáo như hiện nay sao?
Anh Lý
__________________
|