Tháng 1/2023, cục đường bộ Việt Nam đã thông báo tạm dừng thu phí BOT QL 51. Kể từ đó, mặc dù là tuyến đường huyết mạch kết nối Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng QL 51 xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu, tiềm ần nguy cơ TNGT cho các phương tiện đi qua.
Đúng kiểu đóng tiền thì có đường đàng hoàng mà đi, không đóng tiền "mãi lộ" thì để nhà nước cho biết thế nào là khốn nạn đúng nghĩa. Giờ dân đi lại như chơi đùa với tử thần, vài bữa nữa nhà nước thông báo thu phí trở lại thì dân lại phải "vui vẻ" mà đóng phí để có cái đường mà đi cho yên thân. Thế là kế sách "sống chết mặc bây" của nhà nước phát huy tối đa hiệu quả.
Vui hơn là, mỗi lần xách xe ra đường, hằng trăm loại thuế đường bộ, phí cơ sở hạ tầng... mặc nhiên được tính trên mỗi phương tiện rồi. Điển hình nhất là quỹ bảo trì đường bộ đâu? Sao không tu sửa QL 51 cho đàng hoàng? Hay phí đó dân đóng rồi làm gì thì nhà nước tự lo liệu, muốn làm gì hay chảy về đâu dân cũng chẳng được biết? Có đoạn quốc lộ mà ăn hết, để không có tiền tu sửa mà đòi làm đường sắt cao tốc 70 tỷ đô thì đúng là chỉ có lãnh đạo chứ lừa mới nói được.
Linh Linh