Sau đợt thiên tai thảm khốc 2020, Quảng Nam đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa đường từ xã Phước Chánh đến Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Dự án triển khai 2 năm trước, kinh phí đã bàn giao đủ. Thế nhưng, qua mấy năm, không thiếu kinh phí cũng chẳng vướng mặt bằng, con đường này vẫn nằm im ngổn ngang và những rủi ro rình rập người dân trong mùa mưa lũ.
Những dự án kiểu này chẳng còn lạ lẫm gì đối với người dân cả: vẽ thì hay, kinh phí thì luôn trên trời nhưng bài ca chậm tiến độ vang vọng mãi. Hết vướng mặt bằng thì đến chậm giải ngân, ngâm vài năm rồi lại kêu đội vốn, thiếu kinh phí nên không làm được... giờ đây đầy đủ hết mọi yếu tố "thiên thời địa lợi" thì khổ cái "nhân không hoà".
Mà "nhân hoà" sao được, khi chưa cần phải làm mà tiền đã nhận đủ 2 năm nay rồi. Không khéo lãnh đạo địa phương đã tranh thủ xây thêm cái biệt phủ, tậu thêm mấy chiếc xe sang, giờ ngân sách đâu nữa mà làm? Giờ có chờ hay có phản ánh nữa thì cũng đợi cho hết nhiệm kỳ khoá này, cho dàn khoá sau về xin thêm vốn rồi dân mới mong có đường mà đi nhé.
Linh Linh
__________________
|