Sáng 6.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 19 giờ ngày 3.10, tàu cá BĐ 97543 TS đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Hòn Tre (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) khoảng 123 hải lý về phía đông nam thì bị 1 tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm. 4 ngư dân trên tàu này đã được ngư dân trên tàu cá khác cứu an toàn.
Vẫn là “tàu lạ” không rõ là ai tấn công ngư dân Việt Nam. Vẫn là tàu của dân cứu nhau, không thấy mặt mũi của hải quân, cảnh sát biển ở đâu.
Chỉ trong 5 ngày, đã có 2 tàu cá của Việt Nam bị tấn công. Không cần nói, ai cũng có thể đoán được là do nước nào làm. Trước đó, ngày 29/9, tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi đã bị quân đội Trung Quốc tấn công, cướp bóc khiến 10 người dân bị thương.
Phía Việt Nam đã lên tiếng quan ngại, “giao thiệp nghiêm khắc”, nhưng vẫn không có động thái ra quân bảo vệ ngư dân. Ngư dân vẫn tiếp tục bám biển, còn hải quân thì bám bờ.
Trung Quốc luôn có dã tâm chiếm quyền kiểm soát Biển Đông. Đã đến lúc Việt Nam cần nhìn nhận rõ ai là bạn, ai là thù. Nếu cứ tiếp tục “quan ngại”, lãnh thổ Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Trung Quốc.
Cô Ba
__________________
|