Một người điều khiển máy bay không người lái tấn công phàn nàn rằng nếu họ có thể chiến đấu “bằng cả hai tay thay vì một tay bị trói sau lưng” thì quân đội dũng cảm của Ukraine đã có thể có cơ hội chiến thắng quân đội Nga hùng mạnh.
Thành thật mà nói phải thán phục tinh thần chiến đấu của dân tộc Ukraine. 1 nước nhỏ như con kiến mà dám chọi với thằng Nga Sô, 1 nước mà cả thế giới phải kiêng nể, không dám đụng tới. Nghĩ tới thấy thương cho số phận Ukraine, càng thương hơn khi khả năng tác chiến của Ukraine bị cấm cản bởi những nước giúp đỡ, viện trợ vì họ sợ thằng Nga Sô đánh chính họ, vì đã giúp Ukraine những vũ khí đó. Bây giờ chúng ta chỉ cầu mong, 1 ngày nào đó có tin thằng Putin bị chính những thân cận của nó hạ sát vì thân nhân của những người đó đã chết oan vì những lệnh ngu xuẩn của thằng ngu này. Mong lắm thay.
|