Khi biết nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh sẽ mãn hạn 3 năm 6 tháng tù giam và được tự do ngày 7/10/2024, gia đình và bạn bè của bà đã chờ đón để chúc mừng bà ở cổng Trại giam số 2 Thường Tín, Hà Nội.
Nhưng khi đến nơi, họ mới bất ngờ khi được biết bà Hạnh đã được bí mật chở đến một trại giam ở tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội hàng trăn km. Trong khi chính hai ngày trước, ông Huỳnh Ngọc Chênh và em trai bà Hạnh có đến trại giam số 2 hỏi thông tin thì họ không hề nói gì. Ông Chênh kể lại, chiếc xe thùng bịt kín lướt qua ông hôm đó có khả năng chính là xe chở bà Hạnh.
Thế mới thấy sự khốn nạn, dơ bẩn của trại giam và chính quyền ra sao, đến ngày TNLT được tự do chúng cũng không quên là phải hành hạ người ta đến tận cùng.
Trước đây, khi một TNLT ra tù, gia đình và bạn bè thường tổ chức thuê xe ô tô đi đón, tặng hoa, chúc mừng, chụp hình, phát video trực tiếp… làm mất mặt chế độ.
Không thể để một TNLT, người bất đồng chính kiến với ĐCSVN khi ra tù mà lại được chào đón như thế, có khác gì phỉ nhổ vào mặt chính quyền. Từ đó, muôn vàn mưu hèn kế bẩn của trại giam và an ninh được tung ra.
Từ việc cho xe thùng chở TNLT đi từ tờ mờ sáng ra khỏi trại giam để người nhà họ không nhìn thấy, rồi chở đến một nơi thật xa, đồng không mông quạnh rồi đẩy họ xuống.
Đến việc phối hợp với an ninh, công an mặc thường phục, chở phạm nhân đến chỗ vắng cho gặp người thân rồi rồi tổ chức tấn công, đánh đập họ; như trong vụ bà Cấn Thị Thêu ra tù năm 2018, đoàn xe bị đánh gần ngay tại Trại giam số 6 tỉnh Nghệ An chẳng hạn.
Tất cả những trò hè hạ, khốn nạn đó của trại giam và của an ninh Việt Nam chỉ càng làm cho nhiều người thấy rõ hơn bộ mặt bẩn thỉu của chế độ ĐCSVN mà thôi.
__________________
|