Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa trình Quốc hội đề xuất miễn học phí cho con ruột và con nuôi hợp pháp của giáo viên từ mầm non đến đại học, chi phí dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm.
Nếu bộ nào cũng “co, kéo” lấy phần lợi về cho mình thì sẽ ra sao? Vậy thử một vài tình huống:
- Bộ Công an, quân đội cũng muốn miễn học cho con cán bộ trong ngành?
- Bộ Y tế muốn miễn viện phí cho con bác sĩ, y tá.
- Bộ GTVT muốn miễn cước tàu xe cho con cán bộ trong ngành.
- Miễn phạt hành chính cho con CSGT.
- Miễn phí thi hành án cho con cán bộ điều tra, viện kiểm sát, thi hành án…
Một người dân bình thường cũng thấy những bất hợp lý của đề xuất này. Nếu chỉ ưu ái cho con giáo viên thì con của những người nông dân, công nhân khác thì sao, trong khi họ cũng phải đóng thuế như nhau.
Làm luật mà như ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn này, là bất bình đẳng về đầu vào, ngược lại với chủ thuyết cộng sản là bình đẳng về đầu ra: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “ai ai cũng có cơm ăn áo mặc”, nhưng sao giờ Bộ Giáo dục lại chỉ muốn kéo cái áo về riêng phía mình thế?
Còn nếu Bộ Giáo dục thấy bộ mình tủi thân vì mỗi năm được cấp ít tiền ngân sách, thì đề nghị/khiếu nại với chính phủ sao cấp cho Bộ Công an hết rồi. Vui lòng liên hệ với Tô Lâm và Bộ Hưng Yên ấy.
Gia Minh
__________________
|