Về Cali trở lại với cuộc sống bận rộn công việc, nhớ những ngày thảnh thơi ở Bangkok. KD thích nhất kiểu đi nghỉ mát “không có lịch tŕnh”. Cứ sáng dậy rồi tính. Khi đă đi chơi xa, KD bỏ chữ “phải” ở nhà. Chẳng cần “phải” đi đâu, “phải” làm ǵ, “phải” gặp ai… cứ tới đâu hay tới đó. Nói chung là ngẫu hứng và tùy hứng. Điều cần nhất là bạn đi theo phải hợp tính. KD biết có những người đi chơi 7 ngày phải đến 10 tỉnh!! Mỗi ngày phải làm bao nhiêu thứ. Đi nghỉ mát về trông phờ phạc hơn trước khi đi! Thôi… thôi… đừng rủ em… để em ở nhà cho đỡ mệt!
Nguyen Cao Ky Duyen
__________________
|