Khi Ông Tô Lâm kêu gọi người dân tự hào về thủ đô Hà Nội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và hoài nghi. Tự hào ư? Nhưng tự hào về điều gì khi thủ đô còn đang ngập trong những vấn nạn không có hồi kết?
Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới, với không khí đầy bụi mịn và nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ về sức khỏe. Một thủ đô không đảm bảo môi trường sống trong lành có đáng để tự hào?
Ngập nước sau mưa đã trở thành “đặc sản” của Hà Nội. Cứ sau mỗi cơn mưa, thành phố lại chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, cuộc sống bị gián đoạn. Đây là kết quả của hạ tầng đô thị yếu kém và thiếu quy hoạch bền vững.
Từ những vụ dân oan kêu cứu trước Quốc hội đến các vụ đàn áp quyền tự do tại Đồng Tâm, thủ đô đang chứng kiến sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người. Tự hào ở đâu khi công lý không được thực thi và quyền tự do bị chà đạp?
Để người dân thực sự tự hào về Hà Nội, thành phố phải giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường, quyền con người và quản lý đô thị. Lời kêu gọi tự hào sẽ chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng nếu những bất cập này không được khắc phục.
Viết Quang
__________________
|