Qua nội dung đăng tải lúc ban đầu ta có thể thấy hai thằng khốn nạn này có hiếp dâm cô bé quốc tịch Anh Quốc kia. Nhưng sau đó thấy có sự dàn xếp bồi thường gì đó, nên cô ta và gia đình đã trở về Anh Quốc. Bọn toà Đại Sứ của thằng Cộng Sản VN có lẽ đã điều đình với nhà chức trách Tây Ban Nha, và cũng thấy không có bằng chứng cụ thể (hình ảnh, và chiếc quần sì líp có dính tinh trùng của 2 thằng khốn kiếp này. Làm gì có thể có?) nên cho phép chìm xuồng luôn.
Không có lửa, làm sao có khói? Hai thằng súc vật này không thể nói chúng nó không đè cô bé mà đút con cu khắm thối vào cô ta. Nhưng thôi gia đình cô ta đã im luôn từ hồi đó, chứ nếu không về nước rồi họ sẽ tiếp tục làm ầm cho cả thế giới biết chuyện tồi bại này rồi. Dù sao hai thằng chó này cũng đã bị thiệt đáng kể về tài chính trong 2 năm vừa qua rồi.
|