Màn kịch đã hạ, nhưng phải đánh đổi với 2 mạng người, đúng là rẻ bèo!! Nhưng sau đó lại tái diển lần 2, lần 3 nhưng cũng bị cho "chìm xuồng" vì giàn dựng quá tệ hại!!
Và kết cuộc, tin chính thức từ Hạ viện vẫn không có gì mới lạ, kể cả bản kết luận cuối cùng sẽ được cho công bố ra ngày 13/12 sắp tới (lại là ngày 13?)
Thật đáng tiếc cho người dân Mỹ khi họ chẳng thấy hình ảnh cụ thể rõ ràng về tên mất dạy 20 tuổi này đã chết, cùng với 8 vỏ đạn đã được bắn ra và chiếc xe có chứa đồ vật bị nghi ngờ là chất nổ??? Nhưng cũng có người đã bị "tế thần" để chuộc lại lổi lầm của mình (?): bà Giám đốc Sở Mật Vụ! Có lẻ chỉ bị mất chức chớ không phải bị đuổi việc vì "sự cố"(*) động trời này! (*theo văn bản của BBP đã viết ra)
Last edited by trungthuc; 10-24-2024 at 23:21.
|