Bàn nhiều về chính trị rồi, hôm nay nhảy sang ca hát 1 chút chơi.
Thành thật mà nói tôi không thấy 1 bài hát nào của bọn Cộng con ở VN nghe cho ra hồn cả: không có 1 chút melody, lời văn, ý nhạc rất ngây ngô, vậy mà dân chúng đổ sô vào để cúng tiền cho chúng nó? Thật là ngu xuẩn hết chỗ nói. Như vậy đủ cho ta thấy trình độ thưởng thức âm nhạc của đám Cộng con ở VN thấp kém như thế nào.
Tiện đây cũng xin nhắc lại 1 câu chuyện rất cũ rồi nhưng liên quan đến đề tài mà tôi đang viết này. Cách đây khoảng 8, 9 năm gì đó 1 con Bắc Kỳ Cộng Sản Trần Thu Hà (hay Hà Trần) được 1 tên việt kiều khờ khạo ở San Jose lấy, cho qua Mỹ ở. Con này (cũng còn là con gái của 1 tên viết nhạc ở Hà Lội rất có tiếng) dám tuyên bố 1 câu xanh rờn: "Người Việt hải ngoại này gout nghe nhạc kém lắm" ngụ ý nhiều người thích nghe nhạc Bolero mà chính bọn Cộng Sản VN cũng mê như điếu đổ. Khi con này nói như vậy là vì chính nó cũng ở trong cái lũ mới trốn qua được nước Mỹ và hết tất cả đều "nàm leo" (nail!). Nó đâu có biết đa số người Việt Hải Ngọai đâu có mấy ai thích nhạc Bolero, vì nói cho đúng loại nhạc đó ở VN trước 1975 được coi là loại nhạc gánh nước, marie Sến, chỉ có thành phần thấp kém trong xã hội thích nghe mà thôi.
Last edited by ngoclan2435; 10-25-2024 at 22:49.
|