Chiều 26-10, tại thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, khi đề cập chống lãng phí, Tô Lâm cho rằng "tôi cũng rất bức xúc, nhiều người bức xúc" vì tình trạng lãng phí đang tồn đọng trong các dự án. Ông dẫn chứng dự án chống ngập ở TP.HCM trị giá 10.000 tỉ đồng, qua hai nhiệm kỳ mà dân vẫn chịu ngập lụt, trong khi tiền Nhà nước bỏ ra rồi. Nếu để thế mãi không tham ô tham nhũng thì cũng lãng phí.
Nói về bức xúc thì dân bức xúc cả mấy chục năm nay rồi chứ không phải ngày một ngày hai. Thế nhưng nhìn lại thì nhà nước đã và đang làm gì khi tình trạng này không thuyên giảm mà ngày một trầm trọng? Ông bức xúc nhưng ông cho lính lác tay chân của mình thoả sức ký duyệt các dự án trăm ngàn tỷ rồi không làm mà lại đi ăn chia; bức xúc nhưng cấm dân quay phim chụp hình để cho lực lực CSGT kiếm chác; bức xúc nhưng năm nào các tỉnh thành cũng triển khai xây dựng cổng chào, tượng đài đầy rẫy.
Bất bình thì hành động cho nó thực tế, chứ lên báo đài cứ bức xúc "mõm" như thế này thì ai làm lãnh đạo chả được?
Linh Linh
__________________
|