Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Vu Đào, cựu Phó giám đốc Sở Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân, trở thành tội phạm “trùm xã hội đen” hiện đang bị ra lệnh bắt giữ và điều tra. Băng đảng do ông Vu Đào cùng vợ Trương Tự Hà và chị gái Vu Ba của ông đứng đầu, và công an đang công khai thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội của những người này từ công chúng.
Cách đây mấy ngày, dư luận Việt Nam xôn xao về việc cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về mai thuý lại nằm trong đường dây buôn mai thuý xuyên biên giới, thậm chí còn dùng chính xe công vụ để chở mai thuý đi tiêu thụ. Như vậy thì đúng là bạn tốt bạn vàng, núi liền núi sông liền sông, cả cách hoạt động của bộ máy công an cũng giống nhau: làm cán bộ là phụ - làm tội phạm là chính.
Cái tốt đẹp của phương Tây thì không bắt chước, ra sức tuyên truyền dối trá về tư bản giãy chết, rồi về học theo anh em cộng sản như thế này đây.
Thời xưa cha ông chỉ dạy "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", nhưng với thực trạng hiện tại đúng kiểu: cướp thì chưa chắc đã là cán bộ nhưng đã là cán bộ thì chắc chắn là biết cách ăn cướp của dân. Luôn biết cách lợi dụng chức vụ quyền hành của mình để điều hành, bảo kê cả một ổ tội phạm phía sau. Cũng chính vì thế mà những lãnh đạo cấp cao như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Bùi Thị Mai... đành ngậm ngùi về hưu sớm chỉ vì bị phe đối thủ nắm thóp đường dây tội phạm phía sau đấy thôi.
Linh Linh
__________________
|