Mới nói chuyện với một cô bệnh nhân 30 tuổi Mỹ đen đến tiệm chẩn bịnh mua thuốc, ḍ la hỏi cháu đi bầu chưa? Cô ta thành thật trả lời không thể bầu cho Harris nhưng cũng không thích bầu cho Trump.
Ḿnh nói luôn: Trong hai cháu phải chọn một, no matter Trump tốt hay xấu, Harris ra sao, họ đều là con người không bao giờ hoàn hảo, tuy vậy tuổi trẻ cần phải quyết định chọn một trong hai để mang lại nền kinh tế phồn thịnh, an toàn biên giới và điều khiển được đất nước. Chú cũng nhiều điểm không thích Trump nhưng thời điểm này, chỉ có Trump mới vực dậy nước Mỹ. Cháu ấy đă đồng ư.
Cô ta hứa ngày mai sẽ đi bầu cho TRUMP và vận động bạn bè bầu cho TRUMP.
Giời là lúc phải chọn một trong hai và phải thuyết phục từng người khi có thể!
Nhất Nguyên
__________________
|