| 
      
 
			
			Với hắn bà Kamala Harris không phải ứng cử viên mạnh nhất mà đảng Dân Chủ đang có. Bởi đảng Dân Chủ có đủ thời gian để tổ chức chọn ứng viên trong một cuộc cạnh tranh đầy đủ như thường lệ, thì chưa chắc bà Harris sẽ là người được chọn cuối cùng.Tuy nhiên, bà Harris lại là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm mà Joe Biden tuyên bố rút lui chỉ còn hơn 100 ngày trước bầu cử.
 Việc bà Harris nhận cầm cờ trong tay đã đem lại cho hắn và nhiều người một hy vọng mới. Một hy vọng mà sau lần tranh luận thất bại của Joe Biden chỉ còn leo lét.
 Năm 2020, lần đầu tiên được phép đi bầu cử ở Mỹ hắn đã từng nói, nếu củ khoai tây, trái cà chua mà có thể chạy đua với Trump để trở thành tổng thống Mỹ thì hắn vẫn không bầu cho Trump.
 Bởi củ khoai tây, trái cà chua có nằm trong Nhà Trắng ít ra không phá hoại nước Mỹ, không gây chia rẽ những người Mỹ, không chống lại khoa học, không sợ hãi tương lai...
 Hắn vẫn là một cử tri độc lập. Nhưng hắn sẽ không bầu cho bất kỳ ứng viên ở bất cử viên nào chỉ biết níu kéo quá khứ; thiếu tin tưởng, đầu tư vào lương lai; không tôn trọng thiên nhiên; phủ nhận những bằng chứng đã được khoa học xác nhận; thiếu sự cảm thông với những tầng lớp, con người yếu thế; đặc biệt là nói dối và gây chia rẽ để tìm cái lợi cho bản thân mình; và có một lý lịch bản thân không trong sạch; nhập nhằng giữa chính trị và tôn giáo...
 Do đó, với hắn bà Harris xứng đáng là Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
 Hắn tin bà Harris mang lại sự dễ chịu cho người già và tương lai, hy vọng cho người trẻ.
 Dĩ nhiên ứng cử viên mình bầu chiến thắng trong một cuộc tranh cử sít sao sẽ đưa đến một niềm vui lớn hơn.
 Rứa hỉ!
 Võ Ngọc Ánh
 
				__________________   |