Khi một người đang hạnh phúc, đồng nghĩa một người đang bất hạnh. Số phiếu của cử tri Hoa Kỳ cho thấy cử tri Mỹ vẫn đang chia rẽ, rạn nứt. Hy vọng tân Tổng Thống sẽ đoàn kết được toàn dân, phát triển kinh tế và mang lại sự bình an cho thế giới, nếu không thì cứ mỗi 4 năm lại xảy ra một trận động đất, và có thể mỗi lần động đất sẽ càng lớn đến một ngày sự rạn nứt không hàng gắn được nữa. Bài viết này với cái nhìn đặt quyền lợi của đất nước trên việc thỏa mãn cái tôi, và chia sẻ với những ai bất đồng chính kiến với chính quyền hiện tại hoặc chính quyền mới thắng cử.
Sau 250 năm và 47 vị Tổng Thống thì hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã có một người Tổng Thống da đen tuy người Mỹ da đen có mặt và đóng góp cho nước Mỹ gần 500 năm. Sắc tộc thiểu số người Mỹ lớn nhất hiện nay ngoài người da đen ra thì là người Mỹ gốc Latin, sau đóng góp đến phần đòi hỏi quyền lợi, và họ cũng sẽ gặp khó khăn như người Mỹ da đen khi leo lên bước thang chính quyền, nhất là chức vụ tối cao.
Rồi đến một ngày khi tôi và bạn không còn sống nữa thì sẽ đến lượt người Mỹ gốc Á Châu phải đương đầu với những gì người Mỹ da đen đã đương đầu, người Mỹ gốc Latin sẽ đương đầu và phụ nữ đã trải qua hai lần. Đất nước này tuy là của người Mỹ gốc da đỏ, nhưng được người Mỹ gốc da trắng khám phá và phát triển, cuộc bầu cử 8 năm qua một phần nào đã khẳng định rằng người đàn ông Mỹ da trắng vẫn là thế lực mạnh nhất của đất nước này!
Ai thắng và nắm quyền cũng được, miễn họ đặt quyền lợi của quốc gia và người dân trước quyền lợi của hội nhóm, bè phái và bản thân thì tôi vẫn sẽ ủng hộ vì không có gì trường tồn, chỉ có con người và đất nước mới mãi mãi. Cho dù bạn đứng bên chuyến tuyến nào thì tôi hy vọng bạn sẽ tìm được sự nhẹ nhàng trong bài viết của tôi, hướng đến tương lai và đặt niềm tin vào hiến pháp Hoa Kỳ.
Nếu muốn cống hiến cho đất nước thì không chỉ là kẻ chiến thắng mới thực hiện. Tất cả chúng ta ai muốn cống hiến cho đất nước này hãy tiếp tục theo dõi và yêu cầu người mình đã ủng hộ có trách nhiệm với lá phiếu của bạn, nếu không thì tối thiểu 2 năm một lần bạn bắt họ trả giá. Lần này nhiều cử tri đã gửi thông điệp đó đến với đảng Dân Chủ, nếu họ không chấp nhận thực tế thì đây chỉ là điểm khởi đầu của sự sụp đổ của đảng Dân Chủ.
Clarence Dũng Taylor
__________________
|