Nói cho đúng về vụ đám Dâm Chủ. Ngay sau buổi phỏng vấn tên già biến thái với ông Trump, tụi Dâm Chủ thấy tên già này hết thời rồi, vì qúa lẩm cẩm, không còn tỉnh táo để tiếp tục đối đáp nữa nên bọn chúng nó bắt buộc phải đưa con Cari ra thay thế. Sau đó là lục đục trong nội bộ đám lừa ngu đó. Từ con mẹ Hilary than phiền nó không expect con Cari này được đề cử, tên già biến thái lộ vẻ ghét con Cari ra mặt bằng cách không xuất hiện cùng con Cari Bombay trong các buổi tranh cử. Con Cari này cũng hậm hực bị đẩy ra quá trễ, thời gian chuẩn bị quá gấp rút, vả lại nói cho cùng con này có biết con mẹ gì về chính trị, ngoài cái vụ chuyên đi bú hết thằng đen tới thằng trắng nọ để được thăng chức. Nên nhớ nó làm trong toà án chứ không phải trong chính quyền. Chính trị mù tịt và cả cái chính quyền của nó làm sai từ ngày đầu. Thật điển hình khi hỏi về vụ di dân lậu. Nó chỉ nói đại khái sẽ cố gắng sửa chữa khi được bầu làm tổng thống. Ngay khi bị hỏi ngược lại: "Vậy trong gần 4 năm qua không làm 1 cái gì hay sao?" Nó bí quá quay qua đả phá ông Trump. Nó còn tuyên bố tụi súc vật bị giam trong tù nếu có nguyện vọng muốn thay đổi giới tính nó sẽ cho phép được làm sex change FREE. Tiên sư cha nó lấy tiền xương máu của dân để làm những chuyện ngu hơn con chó như vậy mà hy vọng trúng cử tổng thống?
|