Làm việc công thì đùn đẩy sợ trách nhiệm, nhưng tư lợi thì ăn không trừ thứ gì.
“Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Phủ Lý (Hà Nam) là hai trong số những dự án điển hình về lãng phí được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo rà soát, xử lý thời gian tới.”
Y tế và Giáo dục là hai bài toán mà ở Việt Nam đã bị chế độ tính toán sai ngay từ đầu. Theo đúng quy tắc là phải giãn dân, giãn các cơ sở ra ngoại vi hay tỉnh từ 20-30 năm trước rồi. Phải truyền kỹ thuật, dạy lại cho các tuyến không chênh nhau để bệnh nhân, học sinh sinh viên không dồn vào hết một chỗ, một nơi. Giờ thì không có hy vọng sửa được nữa, tuyến cao nhất thì bệnh nhân ùn ùn kéo về, tuyến thấp thì chẳng ma nào đến khám hay học. Giờ bệnh viện chính còn thiếu hụt vật tư nữa là bệnh viện phụ này. Nói tóm lại, AN SINH XÃ HỘI ở Việt Nam dân không mong chờ nhiều. Chuyến bay giải cứu, BHXH, BHXM… cứ cái gì liên quan đến công là ăn bằng sạch.
Mỗi lần đi qua hai bệnh viện bỏ hoang này ở Hà Nam tác giả lại cảm thấy triển khai dự án này là có tội với dân tộc. Chính sách hỗ trợ y bác sĩ không có + tư duy lãnh đạo nhiệm kỳ, đã hai nhiệm kỳ trôi qua rồi mà không kẻ nào phải chịu trách nhiệm.
Hạnh Nhân
__________________
|