VietBF - View Single Post - Người Việt xa xứ giữa mùa tuyết trắng?
View Single Post
Old 01-24-2023   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 11,865
Thanks: 0
Thanked 7,677 Times in 4,012 Posts
Mentioned: 34 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2150 Post(s)
Rep Power: 32
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Theo quan sát của anh Giang, đối với người mới, mọi khu trượt tuyết có lẽ đều có khung cảnh giống nhau vì có tuyết trắng bao phủ. Tuy nhiên, nếu ai đã quen với bộ môn này, họ sẽ dễ thấy những điểm khác biệt. "Mỗi bãi trượt có những cung đường với độ khó, dốc, rộng, hẹp... khác nhau.
Anh Giang nói đúng, nhưng chắc chỉ nói đại khái vậy thôi chứ còn nhiều thứ lắm. Không chỉ là những con đường "khó dốc rộng hẹp" khác nhau mà còn đủ chuyện khác, là tuyết có cứng hay xốp và dày bao nhiêu nữa, có groom hay không, tuyết giả máy phun ra hay là tuyết thật...

Người chưa quen sẽ thấy rằng tuyết ở núi này cũng giống tuyết ở núi kia, vì họ chỉ mải lo lắng cúi gằm đầu nhìn xuống đất. Nhưng khi quen rồi lúc lên những núi thật cao vừa ra khỏi chairlift hãy đứng nhìn xung quanh, thường thì sẽ thấy quanh cảnh đẹp hơn ở dưới thấp nhiều.

Và với những đường hẹp thì người mới tập họ sợ lắm chứ đâu phải họ không phân biệt được. Đi ngang dốc sẽ chậm hơn nhiều giúp họ dễ đi, đường nào hẹp quá không đủ chỗ zigzag thì họ phải liên tục quay đầu chỉa mũi ski lao xuống núi hoài chịu sao nổi. Các nai tơ thì luôn luôn phạm phải lỗi đại kỵ là khi hướng mặt xuống dốc sợ quá bèn ngồi thấp xuống, bảo đảm là NGỒI LUÔN đưa 2 chân lên trời wipeout là cái chắc! Nói cho họ nghe, biết được rồi, lần sau bị tiếp.

Ai mà đã chịu đi ski rồi sẽ thấy trên đời này vui nhất là nó, cho đến một ngày nào đó... thử đổi sang snowboard một bữa xem sao, thì ski lọt xuống hạng hai ááhahaaa...
koorlie_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to koorlie For This Useful Post:
xanhblue (01-24-2023)
 
Page generated in 0.04809 seconds with 10 queries