"Ngoài sở hữu giọng hát tuyệt vời thì Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thật gần gũi, điềm đạm, chân thành nhưng rất duyên và hóm hỉnh", Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo chia sẻ.
Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng – Giọng ca vàng của âm nhạc Việt Nam thập niên 70, 80 qua đời ở Đức khiến bao người tiếc thương. Với nhiều người, tiếng hát của Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng là cả một bầu trời ký ức thân thương. Những ca khúc mà ông đã thể hiện như: Tình ca, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca, Rặng trâm bầu, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng đàn bầu, Âm thanh ngày mới… đã có một đời sống vô cùng bền bỉ và ấm áp trong trái tim của bao thế hệ người Việt Nam.
Bởi lẽ đó, vẫn biết sinh – lão – bệnh - tử là quy luật của cuộc đời, không ai tránh khỏi nhưng nghe tin Nghệ sĩ Kiều Hưng ra đi, nhiều người vẫn dâng trào tiếc thương.
“Vậy là một tượng đài, một giọng ca vàng, một huyền thoại, một trong những ngôi sao sáng nhất của nền tân nhạc Việt đã khuất về bên kia đỉnh núi. Vẫn biết ai rồi cũng sẽ phải như vậy mà sao vẫn cứ bàng hoàng khi nhận được hung tin. Bình yên với tiếng hát để đời ở nơi xa ông nhé. Có cả triệu người yêu nhạc Việt đã, đang và sẽ mãi nghe ông hát. Vĩnh biệt ông!”, biên tập viên âm nhạc Lê Bình bày tỏ.
Ca sĩ Trọng Tấn cũng chia sẻ: “Biết rồi cũng sẽ có ngày này nhưng nghe tin Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng qua đời, tôi vô cùng thương tiếc. Nghệ sĩ là “tượng đài” âm nhạc lớn những năm đất nước còn gian khó. Dù ông đã định cư ở Đức nhiều năm qua nhưng di sản âm nhạc ông để lại vẫn được các thế hệ yêu nhạc ghi nhớ và trân trọng. Cầu cho linh hồn Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng sẽ về bên đất mẹ Việt Nam”.
Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nói rằng, với chị, Nghệ sĩ Nhân dân Kiều Hưng là “giọng ca huyền thoại” của nền âm nhạc Việt Nam. Một nghệ sĩ “giàu có” nhất về những ca khúc thành công, như một kho tàng lưu giữ mấy chục năm qua. Một giọng hát mộc mạc, mềm mại, mượt như nhung mỗi lần cất lên là tan chảy và để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ nghe nhạc cho đến tận bây giờ…
“Ngày đó, tôi vừa tròn 20 tuổi, được về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam công tác. Việc được đứng chung sân khấu cùng Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Huyền, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền… là niềm “mơ được ước thấy”. Thế rồi hai chú cháu được đi biểu diễn cùng nhau trên khắp các tỉnh thành, trong và ngoài nước… Và những lần đi biểu diễn ấy, Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng đã giúp tôi luyện thanh, cách hát trong từng ca khúc.
Ngoài sở hữu một giọng hát tuyệt vời thì chú thật gần gũi, điềm đạm, chân thành nhưng rất duyên và hóm hỉnh. Những chuyến đi biểu diễn xa xôi rất vất vả, những sau đêm diễn chú lại hài hước kể chuyện cười thật vui biết bao…
Kể về Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng chắc không giấy mực nào viết đủ. Lần cuối cùng là năm 2014, chú về nước và chúng tôi được biểu diễn cùng chú. Sau dịp đó, tôi chưa kịp gặp lại chú lần nào nữa, giờ thì nghe tin chú đã rời cõi tạm. Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng ra đi nhưng những ca khúc để đời của chú vẫn vang mãi qua nhiều thế hệ. Tôi mãi biết ơn và thương nhớ chú Kiều Hưng”, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo chia sẻ.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng kể, rất bất ngờ khi nhìn thấy trên trang cá nhân của Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thay đổi hình đại diện bằng tấm ảnh chân dung, ở phía trên góc bên phải có một gạch chéo màu đen. Nhấp vào trang cá nhân của đó, anh đọc được thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng đã rời cõi tạm vào rạng sáng ngày 30/10/2025 tại Đức, hưởng thọ 88 tuổi.
“Vào một ngày giữa năm 2006 (tôi không nhớ chính xác), tại Nhà xuất bản Âm nhạc nằm trên phố Lý Thái Tổ - Hà Nội, tôi đi từ ban biên tập ra cửa hàng bán băng đĩa của cơ quan, vô tình thấy người đàn ông lớn tuổi, dáng người nhỏ nhắn đang tìm mua các cuốn băng cassette, tôi nhận ngay ra đó là Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng, một giọng ca tôi ngưỡng mộ ngay từ khi còn nhỏ thông qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tôi chào và hỏi thăm ông, rồi lấy cái máy ảnh kỹ thuật số của mình ra chụp hình kỷ niệm với ông. Có nhiều tấm, có cả những tấm hình chụp chung với chú nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất tấm hình đã bị xước này.
Có thể nói, tiếng hát của ông đã in đậm trong tâm trí và trái tim người yêu nhạc cả nước từ nửa cuối thập niên 1960 kéo dài tới những năm 1990 và cho đến tận hôm nay. Tên tuổi của ông gắn liền với vô số ca khúc nổi tiếng như: Tiếng đàn bầu, Rặng châm bầu, Bài ca trên núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tình ca (Hoàng Việt), Chiếc khăn piêu, Hát về cây lúa hôm nay, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tình em biển cả…”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long bày tỏ.
Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm và trở thành ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông từng được cử sang Liên Xô, học tại Nhạc viện Tchaikovsky, một cái nôi đào tạo âm nhạc thuộc hàng đầu thế giới.
Từ nền tảng ấy, ông trở về, đem tiếng hát phục vụ khắp các chiến trường, vùng lao động, trở thành giọng ca tiêu biểu của thế hệ ca sĩ – chiến sĩ, mang âm nhạc đến với nhân dân và đất nước trong những năm tháng gian lao nhất.
Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả những lời “mát mẻ” của dân mạng
“Xin nhấn mạnh, Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng là hình mẫu người nghệ sĩ vừa có học thuật, vừa có hồn dân tộc. Ông biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với cảm xúc Việt Nam, hát bằng cả tâm hồn, bằng tình yêu đất nước và con người. Mỗi ca khúc qua giọng ông đều đầy khí thế, hào sảng mà vẫn đằm thắm, sâu lắng.
Dù sau này sống xa quê hương nhưng tiếng hát ấy vẫn chan chứa nỗi nhớ và tình yêu hướng về Tổ quốc. Xin được nói lởi cảm ơn vì sự tận hiến cho âm nhạc và cuộc đời của giọng ca cách mạng huyền thoại âm nhạc – Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nói thêm.
Vietbf @ Sưu tầm