Xã hội của người Aztec cổ đại thật sự rất khác so với bất kỳ xã hội nào được tìm thấy ngày nay, vì vậy việc khám phá những bí ẩn liên quan đến cộng đồng này luôn rất thu hút.
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã ồ lên thích thú khi tìm thấy "bí mật đen tối" bên trong Đền Quetzalcoatl, vốn cho thấy những "điều kỳ diệu" của người Aztec cổ đại.
Người Aztec là một nền văn hóa Mesoamerican phát triển mạnh ở miền Trung Mexico trong khoảng thời gian từ năm 1300- 1521.
Họ được tạo thành từ nhiều nhóm dân tộc khác nhau trong khu vực, đặc biệt là những người nói ngôn ngữ Nahuatl. Văn hóa Aztec được tổ chức thành các bang, một số thành phố để hình thành các liên bang, liên minh chính trị và thậm chí cả đế chế.
Dấu ấn đặc biệt trên đất liền
Những sáng tạo xã hội có tính cố kết lớn này đã để lại dấu ấn đặc biệt trên đất liền, thường là dưới dạng các thành phố vĩ đại và các công trình kiến trúc bằng đá, như kim tự tháp và đền thờ.

Teotihuacan là thành phố chứa đầy đồ tạo tác của người Aztec. Ảnh: Getty
Nhiều kim tự tháp trong số này vẫn luôn là đề tài khó nhằn đối với các nhà nghiên cứu trong nhiều năm, nhưng gần đây, công nghệ hiện đại đã cho phép các nhà nghiên cứu "nhìn thấu" bên trong các cấu trúc mà không cần đặt chân vào trong đó.
Thực ra, các nhà khảo cổ trước đây đã đào hầm trong nền móng của Kim tự tháp Mặt trời, khiến lúc đầu các nhà khảo cổ tin rằng thứ họ tìm thấy là một hang động tự nhiên.
Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra đã tìm thấy một hệ thống đường hầm phức tạp. Kể từ đó, các hệ thống đường hầm và lối đi bí mật đã được tìm thấy trong các kim tự tháp khác, bao gồm cả Đền Quetzalcoatl, còn được gọi là kim tự tháp Feathered Serpent, ở thành phố Teotihuacan của người Aztec.
Bên trong hệ thống bí mật này là vô số đồ tạo tác cổ đại cùng xương người.
Được phát hiện bởi nhà khảo cổ học Sergio Gómez vào năm 2017, công trình của ông kể từ đó đã biến thành vô số đồ tạo tác cổ đại và việc phát hiện ra hài cốt con người còn kinh khủng hơn.
Nghiên cứu của ông đã được ghi lại trong một bộ phim tài liệu của Discovery UK, trong đó người kể chuyện lưu ý: "Bên trong kim tự tháp Feathered Serpent, bên trong phòng giam trung tâm, là một bí mật đen tối".
Những bộ hài cốt này "không đơn độc"
Bên trong đó, người ta đã tìm thấy 20 bộ xương, hầu như hoàn toàn nguyên vẹn, được sắp xếp cẩn thận theo kiểu tượng trưng.
Và điều gây kinh ngạc hơn nữa là những bộ hài cốt này "không đơn độc": hơn 260 thi thể được tìm thấy bên trong kết cấu và nền móng của kiến trúc này. Người kể chuyện lưu ý: "Kim tự tháp là một ngôi mộ tập thể".

Một số khám phá đột phá nhất được ghi nhận. Ảnh: Express
Không rõ chính xác tại sao những người này lại chết, nhưng hầu hết cho rằng, họ có thể đã bị hiến tế cho các vị thần, hoặc đơn giản là chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Để tiếp cận hài cốt và các đồ vật được tìm thấy, ông Gómez và nhóm nghiên cứu đã phải xúc 1.000 tấn đất để có thể tiếp cận hệ thống các đường hầm. Họ tin rằng người Aztec làm điều này để phong tỏa ngăn chặn bất kỳ ai đến khai phá.
Điều này có nghĩa là hầu hết các đồ tạo tác được tìm thấy phần lớn chưa bị bọn cướp đột nhập và gây hư hại. Ông Gómez giải thích: "Chúng tôi đã đào rất cẩn trọng bằng cách sử dụng rất nhiều công cụ nhỏ để không làm hư hại bất kỳ chi tiết nhỏ nhất nào mà chúng tôi phát hiện".
Ông đã tìm được hai chiếc bình cổ ít nhất 1.800 đến 2.000 năm chưa ai chạm vào. Khi kết hợp với nhau, nhóm của ông đã tìm thấy hơn 100.000 đồ vật dọc theo đường hầm, mô tả chúng là những vật thể phi thường và lưu ý rằng một số trong số chúng chưa từng được nhìn thấy trước đây trong bất kỳ cuộc thám hiểm khảo cổ nào ở Mexico".
Các đồ tạo tác bao gồm răng cá sấu bằng đá xanh, tinh thể hình mắt, cũng như các tác phẩm điêu khắc báo đốm. Và ông nhấn mạnh, chính đường hầm cũng là một thứ đồ tạo tác tuyệt vời. Được lót trong pyrit sắt, nó phản ứng với bất kỳ ánh sáng nào bằng cách lung linh như bầu trời đêm, một phản ứng có thể do người Aztec gây ra với mục đích tái tạo bầu trời đầy sao.
Trong khi người Aztec phát triển mạnh mẽ trong hàng trăm năm, vào đầu thế kỷ 16, đế chế của họ bắt đầu bị hủy diệt.
Những kẻ xâm lược do nhà chinh phục nổi tiếng người Tây Ban Nha Hernán Cortés lãnh đạo đã lật đổ đế chế Aztec bằng vũ lực và chiếm Tenochtitlan vào năm 1521. Điều này cuối cùng đã đánh dấu chấm hết của một nền văn minh bản địa vĩ đại cuối cùng của nền văn hóa Mesoamerica.
VietBF @ Sưu tầm