
Ngay sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, ông Sergei và bà Tatyana Voronkov đã quyết định rời khỏi Nga.
Cặp đôi này, từ lâu đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng lên tiếng về cách Nga đối xử bạn bè và người quen. Đáp lại, họ được bảo rằng nếu không thích thì có thể rời đi.
Sau khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022, cặp đôi này đã trở thành người cấp tin cho Ukraine.
Họ được yêu cầu cung cấp vị trí và thông tin chi tiết về các hệ thống tác chiến điện tử và khí tài quân sự của Nga mà họ quan sát được, đặc biệt là các hệ thống tên lửa và xe tăng.
"Chúng tôi không coi đó là phản quốc," bà Tatyana nói.
Hai người khẳng định rằng những thông tin họ cung cấp không gây ra bất kỳ cuộc tấn công nào vào dân thường hoặc hạ tầng cơ sở dân sự.
"Không ai tấn công nước Nga cả. Đây là chiến đấu chống lại cái ác."
Tới tháng 2/2024, ông Sergei bị bắt.
VietBF@sưu tập