Trong khi các đồng nghiệp thi nhau phát hàng album thì mỗi năm Duy Mạnh chỉ “lẹt đẹt” ra được một cãi đĩa, PR nhạt nhòa. Anh thật thà cho rằng không quan tâm đến việc mọi người thi nhau phát hành album.
Anh đam mê nghệ thuật và thích ra album lúc nào ra lúc đó. Từ khi bước chân vào showbiz Duy Mạnh chỉ duy nhất 1 lần tổ chức họp báo. Nhưng với album sắp tới, khoảng tháng 10 phát hành, có vẻ như Duy Mạnh cũng tính đến hiệu ứng của truyền thông khi mời Thu Phương và Ngọc Sơn song ca cùng.
-
Vì sao anh mời Thu Phương, có phải vì cô ấy hát lại “Tình em là đại dương” của anh?
- Tôi đặc biệt thân với chồng Thu Phương, Dũng Taylor. Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ tôi cũng có dịp song ca cùng Phương, thấy hợp nên mời cô ấy luôn thôi. Chúng tôi sẽ song ca một ca khúc mới của tôi. Tôi nghĩ chẳng có gì đáng bàn ở đây vì cô ấy là một ngôi sao, một giọng ca hay được mọi người biết đến rồi. Tôi và Phương cùng quê ở Hải Phòng nên hai anh em cũng thân thiết.
-
Nhiều người phàn nàn làm việc với Ngọc Sơn bất an. Vậy tại sao anh vẫn chơi thân và vẫn muốn kết hợp cùng anh ấy?
- Tôi song ca cùng anh Sơn một ca khúc mang tên
Kẻ thất tình nhưng nhạc hiphop. Tôi muốn mời anh quay MV luôn nhưng lại ái ngại với phong cách quần có 10 cái túi, áo phải có 3 cái lỗ, tôi thuyết phục anh ấy mặc đồ vest để đóng vai thầy giáo và xung quay là 10 cô gái nhưng anh ấy không chịu mà vẫn trung thành với quần có 10 cái túi. ( cười lớn). Kết hợp với anh Ngọc Sơn thì thú vị nhưng làm việc với anh ấy thất thường lắm. Hôm nay uống rượu thì anh đồng ý, nhưng mai tỉnh rượu anh ấy không nhớ nói gì. Tôi với anh ấy giống nhau vì sống theo cảm xúc, anh Sơn là người có tính nghệ sĩ cao nhất Việt Nam. Bởi mục đích của anh ấy không phải là tiền bạc và danh vọng nữa, chủ yếu là niềm vui.
-Kể từ khi anh công khai vợ con, độ hot của anh giảm hẳn. Anh ý thức được điều đó?
-Tất nhiên rồi. Khi tôi đã công bố vợ con với mọi người tôi cũng biết mình chẳng bao giờ hot như ngày xưa được nữa. Tôi cũng không có khái niệm phải PR. Nếu thích tôi đã PR ngay từ album đầu tiên rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ dùng facebook. Với nhiều nghệ sĩ thì facebook là một hình thức để PR nhưng với tôi chỉ là công cụ tán gái, mà tán gái trên đó thì vợ phát hiện ra ngay, nên tốt nhất là không dùng.
Tôi nghĩ facebook cũng là nơi cực kỳ nhiều chuyện. Có những người ăn chơi phải phô ra để người ta biết. Tôi nói ví dụ thế này, nói về anh Ngọc Sơn tôi khẳng định anh ấy là người có nhiều gái bao vây nhất Việt Nam. Nhưng điều tôi nể anh ấy là không bao giờ lấy phụ nữ ra để pr cho mình cả. Anh rất tôn trọng phụ nữ.
-Anh có thể tiết lộ con số những người phụ nữ của Ngọc Sơn không?
-Nhiều lắm, tôi không thể cụ thể được. Anh Sơn đi hát mấy chục năm nay mà mỗi lần lên nhà anh ấy đều thấy 3, 4 cô khác nhau ở đấy. Nếu tính ra chắc cũng cỡ ngàn cô ấy chứ. ( cười). Mà đến bây giờ anh ấy nói là vẫn còn “trinh” thì chứng tỏ anh ấy rất tử tế.
-
Nghe nói Ngọc Sơn thậm chí còn giới thiệu bồ của anh ấy cho anh, có đúng không?
-Đúng là còn giới thiệu cả bồ của anh ấy cho tôi. Nhưng tôi chẳng cần ai phải giới thiệu, tôi tự tán gái được. ( cười).
-Nhưng anh có nghĩ Ngọc Sơn là người không bình thường?
-Anh ấy không bình thường vì đầu óc anh bao năm nay không nghĩ gì khác ngoài niềm vui. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay ngày nào anh Sơn cũng uống rượu. Anh đi tìm niềm vui từ rượu. Tôi nghĩ cái “điên” của người nghệ sĩ thì chấp nhận được vì họ không làm hại đến ai cả
- Anh thừa nhận Ngọc Sơn “điên” nhưng luôn có nhiều cô gái đeo bám, sức hấp dẫn của anh ấy là gì?
-Nhiều người cứ nghĩ anh Sơn được gái theo vì có nhiều tiền nhưng không phải thế. Anh ấy chỉ ở nhà to thôi chứ trong túi không bao giờ có nhiều tiền. Mỗi lần đi chơi anh chỉ có 2 – 3 triệu. Nhưng những cô gái vẫn thích đi chơi với anh Sơn vì niềm vui. Để chơi với anh ấy thì chẳng có lợi lộc gì cả, thậm chí còn bị mang tiếng cơ. Bản thân tôi chơi với anh Sơn vì anh là người vô hại, rất an toàn. Anh chưa bao giờ nói xấu ai, chỉ khen thôi. Có những hành động của anh hơi quá lố nên mọi người không thích.
- Ngọc Sơn tai tiếng, thích uống rượu và luôn có người đẹp vây quanh. Bà xã của anh có ngăn cấm anh chơi anh ấy?
-Về cơ bản tôi biết cân đối giữa gia đình và công việc. Nói chung đàn ông phải đa tình và lãng mạn thì mới không nhạt nhẽo. Đôi khi người phụ nữ yêu người đàn ông vì anh ta có tính tinh nghịch. Cuộc sống mà cứ phải chỉn chu quá cũng nhàm chán lắm.
- Chơi thân với Ngọc Sơn, sao anh không khuyên anh ấy lấy vợ?
- Tôi nghĩ những ai khuyên anh Sơn lấy vợ là rất sai lầm. Anh ấy không bao giờ lấy vợ đâu, tôi chắc chắn là thế. Bởi anh lấy vợ sẽ trở thành bi kịch. Bây giờ anh ấy hơn 40 tuổi, cái tuổi con người ta khó thay đổi và sống bảo thủ nhiều hơn.
Niềm vui của anh ấy là những trò tinh nghịch. Những trò đùa của anh ấy bị chỉ trích thì có thể một mình anh gánh chịu nhưng khi có gia đình rồi thì sẽ bị áp lực. Anh ấy sẽ không thể làm những gì mình thích và tôi hỏi bạn, nếu anh Sơn không mặc cái quần có 10 cái túi và áo 3 cái lỗ lên sân khấu thì ai xem anh hát?
Ngày trước anh Sơn hát nhạc buồn thì nhiều người nghe, nhưng bây giờ người ta xem anh hát là để giải trí thôi. Anh ấy mà biểu diễn là đầy đủ tiết mục: tấu hài, ca vọng cổ, cải lương... Nhưng tôi vẫn chơi thân với anh ấy vì anh có tâm là người tốt, chẳng bao giờ làm hại đến ai cả.
Ngọc Thanh
theo NDT