Bây giờ bỏ hết tất cả các thông tin chưa kiểm chứng và "thuyết âm mưu" sang một bên thì nội cái đoạn ghi âm bị ṛ rỉ (leak) của Hunter Biden thôi cũng đã đủ hiểu cánh tả nó mục nát như thế nào.
https://www.thesun.co.uk/.../hunter-biden-associate.../
Đoạn ghi âm này xác nhận được hai điều :
- Thứ 1: Gia đình Biden có kí kết hợp đồng đút lót với Tàu trị giá 4 tỷ đô.
- Thứ 2: Hunter Biden - con trai của phó tổng thống, ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ - chơi thân với đầu sỏ tình báo của Tàu - Patrick Ho. Patrick Ho là cựu Bộ trưởng Nội vụ của đặc khu Hong Kong và giữ vai tṛ t́nh báo của ĐCSTQ. Vào Tháng 11/2017, ông ta đă bị cơ quan điều tra bắt giữ tại New York. Vào Tháng 12/2018, Patrick Ho bị kết án rửa tiền và hối lộ hàng triệu đôla cho các quan chức cấp cao của Chad và Uganda - để đổi lại quyền khai thác dầu mỏ cho tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC (hiện tại đă phá sản).
Và CEFC có liên doanh với những nhà đầu tư khác của Mỹ, đoán xem ? Đó là công ty Sinohawk - mà theo người tố cáo Tony Bobulinski, là liên doanh giữa CEFC và gia đ́nh ông Joe Biden. Hiện tại các tài liệu tố cáo của ông Bobulinski đă được một người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng Viện Ron Johnson xác nhận là : "không được thu thập phi pháp" và "không t́m ra nội dung nào là sai sự thật" (Xem chi tiết ở cuối bài viết).
[ Xem tóm tắt bản án trên trang web của Bộ Tư Pháp dành cho Patrick Ho tại đây :
https://www.justice.gov/.../patrick-ho-former-head... ]
Cái tin động trời như vậy mà tụi media ở Mỹ nó đè hết. Trong khi điều tra Trump thông đồng với Nga thì nó đánh trống khua chiêng rầm rộ, kiểu như Trump sắp bị bắt tới nơi, đảng Dân Chủ nó còn mở cuộc điều tra Trump thông đồng Nga hơn 3 năm trời cuối cùng không có gì cả dù chỉ là một bằng chứng nhỏ nhất, kết quả là do tụi nó chế ra nhằm hạ bệ Trump.
Các anh thử dùng trí tưởng tượng của mình mà tưởng tượng như sau: Nếu cái đoạn ghi âm leak ra mà không phải là Hunter Biden mà là Donald Trump Jr - con trai cả của tổng thống Trump với nội dung như sau:
- Thứ 1: Gia đình Trump có kí kết hợp đồng đút lót với Nga trị giá 4 tỷ đô.
- Thứ 2: Donald Trump Jr - con trai cả của tổng thống tổng thống Hoa Kỳ - chơi thân với đầu sỏ tình báo của Nga - Một anh Ivan nào đó.
Thì trời đất ơi, các anh có tưởng tượng được không? Nó không khác gì một trái bom nguyên tử dội xuống Washington. Báo chí cánh tả nó sẽ dùng hết sức bình sinh, mọi nguồn lực mà nó có để chạy bài 24/7, từ đây tới lúc đếm phiếu. Rồi dài dài sẽ có hàng ngàn cuốn sách, hàng ngàn bài hát, bài thơ, truyện chữ, truyện tranh, phim, tranh, ảnh, thậm chí tới miếng giấy chùi đít cũng sẽ in hình về vấn đề này.
Vậy mà khi chuyện này rơi vào nhà của Biden thì báo chí cánh tả nó lại im lặng, im lặng như chưa hề có cuộc chia ly.
———
Trong một tin tức khác vừa đưa ra liên quan đến Thượng viện: Phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Ron Johnson nói với tờ DailyCaller rằng: ‘Tất cả tài liệu do ông Bobulinski cung cấp cho Thượng viện đă được xem xét cho đến nay - hóa ra đều là "hợp pháp".’
Người phát ngôn c̣n cho biết thêm: ‘Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện cũng không t́m thấy bất kỳ "dấu hiệu" hoặc "bằng chứng" nào cho thấy nội dung của ông Bobulinski cung cấp là "sai sự thật”.’
https://dailycaller.com/.../senate-committee-successfully...