HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Các sát thủ máu lạnh thoát chết vì... còn ‘teen’
Old 02-18-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hành động giết người ghê rợn, khó dung tha, nhưng vì còn đang ở độ tuổi vị thành niên nên các sát thủ máu lạnh được “miễn” tội chết...

Học lớp 8, giết bạn không ghê tay


Gần đây nhất, dư luận một lần nữa lại phải rùng mình ghê rợn trước tội ác kinh hoàng của một “teen”, khi cậu học sinh cá biệt học lớp 8 trường THCS Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã xuống tay tàn bạo với bạn cùng trường để cướp chiếc xe đạp.

Hung thủ tên là Dương Phương Thuấn (SN 1998, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) khai nhận: Ngày 7/2/2012, khi tan học, Thuấn khen Nguyễn Đình Đào (SN 2000, là học sinh lớp 6A Trường THCS Trung Chính) có chiếc xe đạp đẹp.

Thuấn nói với Đào muốn mua chiếc xe giống thế và nhờ Đào chỉ chỗ. Được Đào đồng ý, Thuấn lên xe của Đào rồi cùng đi.

Khi đến chỗ vắng, Thuấn bất ngờ lấy dao mang sẵn trong người chém liên tiếp cho đến khi Đào gục ngã.

Sau khi dùng dao đâm bạn học cho đến chết, hung thủ cởi ngay chiếc áo đồng phục của mình buộc vào cổ nạn nhân và kéo đến ao cá gần đó vứt xác để phi tang, rồi lấy chiếc xe đạp của Đào mang về nhà cất giấu.

Ngày hôm đó, không thấy con mình về nhà, gia đình Đào bủa đi tìm thì phát hiện xác em dưới ao nhà người đàn ông tên Cầu.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng Công an xác định được đối tượng gây án là Dương Phương Thuấn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuấn đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Chưa đầy 14 tuổi, nhưng hành vi phạm tội của Thuấn đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình, kinh hãi. Thậm chí nhiều em học sinh có tâm lý hoang mang, lo sợ, không dám đi học.

Và một lần nữa người ta lại đặt vấn đề, vì kẻ phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên nên mức án mà sát thủ phải nhận sẽ lại là quá nhẹ dù hành vi phạm tội là cực kỳ tàn ác.

Hai sát thủ “đàn anh” của Thuấn

Vụ việc mà sát thủ 14 tuổi gây ra khiến người ta nhớ đến hai sát thủ tuổi “teen” khác đã từng làm dư luận căm phẫn bởi hành vi tàn bạo, kinh hoàng mà chúng đã gây ra là Lê Văn Luyện và Lê Ngọc Chung.

Sau khi đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, Bắc Giang, Luyện đã ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng ba ngôi nhà.


Sát thủ Lê Văn Luyện

Tiếp đó, Luyện vào phòng ngủ tầng hai sát hại cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) và chém đứt một bàn tay và nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Sau khi thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng, Luyện xuống tầng một để cướp vàng, cho vào ba lô rồi tẩu thoát lối cửa sau ở tầng một.

Còn Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31/5/1991, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) cũng có hành vi tàn ác không kém Luyện.

Là học sinh lớp 10A5 trường PTTH Thanh Oai, Hà Tây, ngày 9/4/2007, do chán cảnh mẹ và bố dượng suốt ngày cãi nhau và chửi mắng mình nên Chung đã quyết định bỏ học, bỏ nhà ra đi.

Khi bỏ nhà đi, Chung lấy trộm của gia đình 1 triệu đồng và chiếc xe máy của người bố dượng rồi lang thang lên Hà Nội và được giới thiệu đến làm việc rửa xe thuê cho gia đình anh Đỗ Quốc Hùng ( 42 tuổi, ở số nhà 888 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong một lần bị gia chủ nhắc nhở tội “tắt mắt”, Chung đem lòng thù tức và đến ngày 2/5/2007, hắn mò đến nhà anh Hùng, xuống tay sát hại cả nhà anh.


Lê Ngọc Chung tại tòa

Kẻ giết người đã bị bắt ngay khi sát hại 5 người trong gia đình. Hai nạn nhân đã tử vong ngay sau khi bị đâm là bà Đặng Thị Nữ, 68 tuổi và cháu nội là Đỗ Trung Nghĩa, 16 tuổi. Anh Đỗ Quốc Hùng, 42 tuổi sau đó cũng tử vong.

Vợ anh Hùng là chị Trần Thị Nguyệt Nga, 39 tuổi cùng con gái 7 tuổi là Đỗ Thùy Anh cũng bị chém dã man nhưng sau đó may mắn được cứu sống.

Cả hai tên sát nhân tuổi “teen” đã xuống tay sát hại nhiều người một cách dã man, nhưng Luyện chỉ phải nhận mức án 18 năm tù giam còn Chung chỉ phải nhận mức án 12 năm tù giam.

Chung bị truy tố về tội danh giết người với 4 tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, giết trẻ em, giết một cách man rợ và vì động cơ đê hèn. Thế nhưng, khi gây án, Lê Ngọc Chung mới 15 tuổi 11 tháng 2 ngày, khi áp dụng Điều 74, BLHS, Chung chưa đủ 16 tuổi nên chỉ phải ngồi tù không quá 12 năm.

Gia đình bị hại sau đó có đơn kháng cáo vì mức án đó không thể chấp nhận so với tội ác giết chết 3 người trong gia đình của Chung. Nhưng do Chung mới 15 tuổi nên đơn của bị hại đã bị bác.

Cũng giống như vụ Lê Ngọc Chung, dư luận tỏ ra cực kỳ bức xúc vì với tất cả tội ác mà sát thủ Lê Văn Luyện đã gây ra. Thế nhưng cuối cùng Luyện chỉ phải nhận mức án 18 năm tù giam.

Giải thích cho việc mình không thể “chiều ý” dư luận, thẩm phán Thân Quốc Hùng, người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa xử Lê Văn Luyện cho hay: “Từ năm 1985 đến nay thì Tòa án chưa xử những vụ nào mà bị cáo là trẻ vị thành niên lại phải nhận mức án Chung thân và Tử hình bởi theo quy định BLHS năm 1985 đã quy định như vậy”.

Võ Lê/VNN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120216185015_luyen.jpg
Views:	9
Size:	17.3 KB
ID:	359424  
Old 02-18-2012   #2
stenlam
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 1,521
Thanks: 2
Thanked 134 Times in 110 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 233 Post(s)
Rep Power: 19
stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4
Default

cai thu nay ban bo de lam cho xa hoi o an ninh
stenlam_is_offline  
Old 02-18-2012   #3
stenlam
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 1,521
Thanks: 2
Thanked 134 Times in 110 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 233 Post(s)
Rep Power: 19
stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4stenlam Reputation Uy Tín Level 4
Default

toi o hieu tai sao chi co mien bac tan bao qua ho vao mien nam cung vay
stenlam_is_offline  
Old 02-18-2012   #4
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by stenlam View Post
toi o hieu tai sao chi co mien bac tan bao qua ho vao mien nam cung vay
Dê ̃hiêủ thôi bạn,miêǹ Băć đã thâḿ nhuâǹ được ''Đạo đức cách mạng'' hơn 60 năm,miêǹ Nam thi ̀mới được 37 năm.
ThanYBoTay_is_offline  
Old 02-18-2012   #5
tun.tin
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 593
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
tun.tin Reputation Uy Tín Level 1
Default

...Cho nó 1 viên kẹo đồng cho rồi...sống chi chật đất
tun.tin_is_offline  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện c#7911; khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11651 seconds with 15 queries